Thứ 4, 26/11/2025 18:42:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:33, 31/05/2015 GMT+7

Hội CCB Hớn Quản chú trọng giúp đỡ hội viên khó khăn

Chủ nhật, 31/05/2015 | 09:33:00 97 lượt xem
BP - “Người lính từng chịu nhiều gian khổ trong chiến tranh. Khi hòa bình thấy đồng đội khổ cực thiếu thốn, tôi rất muốn giúp anh em ổn định cuộc sống, ngôi nhà tươm tất để bù lại những ngày gian khổ. Để làm tốt điều này, hội quyết tâm xóa nhà tạm, xây dựng quỹ tiết kiệm giúp hội viên có vốn sản xuất - kinh doanh” - ông Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hớn Quản chia sẻ.

Gia đình CCB Võ Văn Chương vui mừng vì có nhà nghĩa tình đồng đội, không còn nỗi lo nhà tạm

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

5 năm qua, bằng nguồn vận động đóng góp của hội viên và tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội CCB huyện Hớn Quản đã xây được 14 căn nhà nghĩa tình đồng đội 499 triệu đồng. Trong đó có sự hỗ trợ của các đơn vị: Hội CCB tỉnh 3 căn 45 triệu đồng, Ngân hàng Công thương 2 căn 80 triệu đồng, UBND huyện Hớn Quản 4 căn 60 triệu đồng, Hội CCB huyện Chơn Thành 2 căn 30 triệu đồng, ông Đỗ Thám ở xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản hỗ trợ 1 căn 15 triệu đồng. Hội CCB huyện đóng góp 5 căn 75 triệu đồng... Dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hội viên CCB toàn tỉnh đã cùng đóng góp và xây dựng căn nhà “Nghĩa tình Điện Biên” tặng ông Nguyễn Văn Đông, xã An Phú là CCB khó khăn về nhà ở.

Nhờ quỹ đóng góp của hội viên và nhà hảo tâm mà nhiều hội viên thoát khỏi tình trạng nhà tạm. Thay vào đó là những ngôi nhà khang trang ấm tình đồng đội. Ông Võ Văn Chương ở ấp Phố Lố, xã An Phú cho biết: “Cùng 5 người con sống trong ngôi nhà tạm, không che được nắng mưa nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể làm nhà mới. May mắn được đồng đội quan tâm, năm 2014 gia đình tôi được nhận căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Đây là niềm an ủi lớn lao, gia đình có mái nhà tươm tất để đặt bàn thờ tổ tiên, không còn nỗi lo khi mùa mưa đến”.

Ông Nguyễn Quang Đông ở ấp Phố Lố, xã An Phú cũng không khỏi xúc động khi Hội CCB tỉnh trao ngôi nhà nghĩa tình Điện Biên trị giá 77 triệu đồng vào năm 2014. Đó là niềm vinh dự và là nguồn động viên lớn để gia đình ông cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng đội, đồng chí. Tuổi cao (88 tuổi) tham gia hội không thường xuyên nhưng việc đồng đội chia sẻ trong đời thường, thăm và chúc mừng dịp tết, lễ khiến ông Đông thấy tình đồng đội thật thiêng liêng.

Và nguồn vốn đong đầy tình đồng đội

Để chăm lo cho đời sống hội viên, ngoài việc tập trung xóa nhà tạm, hội còn giúp CCB phát triển kinh tế. Ông Hồ Nam cho biết: Phát huy bản chất “bộ đội Cụ Hồ” và thể hiện trách nhiệm, tình cảm với đồng đội, giúp CCB nghèo vươn lên làm kinh tế, các chi hội đã xây dựng quỹ giúp nhau xóa nghèo. Đến nay, tổng quỹ là 4,76 tỷ đồng, bình quân 2,1 triệu đồng/hội viên. Quỹ hội đã giúp hàng trăm lượt hội viên vay vốn, phát triển kinh tế và xóa nghèo.

Huyện hội cũng đã xây dựng được Câu lạc bộ CCB - cựu quân nhân sản xuất - kinh doanh giỏi. Hiện câu lạc bộ có 14 thành viên đều thành công với mô hình trang trại chăn nuôi, sản xuất giỏi. Chính các CCB khá, giàu đã hỗ trợ vật chất, tinh thần rất nhiều cho CCB khó khăn. Ông Mai Đình Hiệu, Chi hội phó CCB ở ấp Phố Lố cho biết: Đa số các hội viên đều có đất sản xuất nên kinh tế ổn định, từ đó tham gia đầy đủ các phong trào, đóng góp các quỹ đầy đủ. Trong chi hội có anh Hà Văn Tình là thành viên trong hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh cũng đã giúp đỡ đồng đội nhiều khi tham gia sinh hoạt hội.     

Ngọc Bích

 

  • Từ khóa
51610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?