
Hoàn cảnh éo le nhưng Thảo vẫn nỗ lực để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an
Chúng tôi tìm đến nhà Thảo ở tổ 1, ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Đang nấu cơm trưa, nhưng Thảo phải thường xuyên chạy lên trước nhà để canh chừng mẹ vì sợ bà bỏ nhà đi. Thảo vào nhà rót ly nước mời khách, quay ra thì bà Thái - mẹ Thảo đã quăng mấy trái đậu em đang bẻ dở ra khắp nhà.
“Mẹ là thế đấy, nên em phải canh chừng thường xuyên và lúc nào cũng phải nhẹ nhàng với mẹ” - vừa phân trần Thảo vừa nhặt mấy trái đậu cho vào rổ.
“Con bà điên”
Hằn sâu trong ký ức Thảo là sự phân biệt, kỳ thị khi em còn là học sinh cấp 1. Chuỗi ngày đến trường đầy tủi hổ vì bị bạn bè bắt nạt và gọi là “con bà điên” đã khiến tính cách Thảo trở nên mạnh mẽ hơn. Thảo đã cố gắng học tập để không năm nào bỏ sót danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.
Bà Vương Thị Thái (55 tuổi), 21 năm về trước vốn là một phụ nữ có sức khỏe bình thường và là công nhân nhà máy chế biến mủ cao su. Nhưng sau một lần đi hái tiêu bị một con vật lạ bay vào mặt, bà thấy mắt cay xè, sau đó ít tuần thì phát bệnh tâm thần. Đấy là những gì Thảo được biết qua câu chuyện ba em kể lại. Thực hư không ai rõ nhưng bệnh của bà Thái trở nên nặng hơn sau khi sinh Thảo. Đã có lần người mẹ tâm thần ẵm Thảo bỏ nhà đi xa nhưng may mắn được mọi người tìm thấy. Ba Thảo - ông Phạm Quang Khiếu từ đó cũng phải nghỉ làm công nhân nhà máy chế biến mủ cao su để ở nhà chăm sóc vợ và qua đời năm 2014 sau một tai biến.
“Nhà có ba chị em gái nhưng hai chị đầu đã lập gia đình nên ít có điều kiện qua lại. Vì thế, một mình em phải chăm sóc mẹ. Mỗi ngày, em dậy từ 5 giờ sáng lo bữa sáng và vệ sinh cho mẹ, sau đó khóa cửa và đến trường. Trường cách xã 6km nhưng buổi trưa em vẫn phải về nấu cơm cho mẹ rồi lại khóa cửa đi học buổi chiều” - Thảo cho biết.
Ước mơ trở thành chiến sĩ công an
Với thành tích học sinh giỏi, tiên tiến 11 năm qua, từng đạt nhiều giải ở môn Giáo dục quốc phòng và Lịch sử tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; huy chương bạc, đồng cấp tỉnh môn võ karate... Thu Thảo dự định sẽ chọn thi đại học ngành công an. “Em học võ là để bảo vệ mình còn lựa chọn ngành công an là mong muốn sau này sẽ bảo vệ mọi người...” - Thảo chia sẻ.
Có một lý do khác, có lẽ thực tế hơn mà cô nữ sinh nhà nghèo thiếu may mắn bộc bạch là học ngành công an sẽ đỡ tiền học phí, sau này dễ xin việc, đồng lương đảm bảo nuôi mẹ và trang trải cuộc sống hơn.
Nhà có gần 5 sào đất trồng điều và tiêu, Thảo phải nhờ chị gái qua lại chăm sóc. Em chỉ có thể làm vườn vào cuối tuần, thời gian còn lại phải lo học và chăm sóc mẹ. Thu Thảo cho biết mình ít đi chơi cùng bạn bè. Điều em quan tâm nhất hiện nay là chăm lo miếng ăn, giấc ngủ thật tốt cho mẹ và tập trung học tập để thi đậu đại học.
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Vân cho biết: “Thảo là học sinh ngoan hiền, lễ phép, hòa nhã. Em luôn có ý thức vươn lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt, đạt nhiều thành tích cao, có năng khiếu thể thao và từng đạt nhiều huy chương cấp tỉnh”.
Quang Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026