Thứ 4, 26/11/2025 19:34:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:28, 10/05/2015 GMT+7

Bạo lực gia đình - Làm gì để ngăn chặn?

Chủ nhật, 10/05/2015 | 11:28:00 180 lượt xem
BP - Bạo lực gia đình là một vấn đề được xã hội quan tâm. Đây không còn là đề tài mới, nhưng vẫn rất thời sự. Nạn bạo lực gia đình vẫn xảy ra đâu đó khá thường xuyên, để lại sự tổn hại nhiều người cũng như phát triển xã hội. Nhận thức rõ vấn đề đó, nhiều năm qua, chính quyền các cấp và các ban, ngành hữu quan đã có những nỗ lực trong đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang ngày càng gia tăng, tính chất sự việc ngày càng phức tạp.

Trên các trang mạng vẫn đưa tin khá dày về bạo lực gia đình. Theo kết quả thống kê mới đây của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 80% các vụ bạo lực gia đình đều có nguyên nhân bắt đầu từ người chồng và phần lớn các nguyên nhân khá giống nhau, như chồng cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, ghen tuông, kinh tế khó khăn, bệnh lý... và đa phần nạn nhân là phụ nữ sống ở nông thôn - nơi nhận thức về bình đẳng giới còn hạn chế. Năm 2014, dư luận được phen bàng hoàng và xót xa cho thân phận chị H (quê ở Mỹ Lộc, Nam Định) khi phải nhập viện trong tình trạng thương tích đầy mình. Kẻ gây ra thương tích chính là chồng chị. Chị H bị chồng đánh đập, tra tấn như tù nhân với những hành động dã man: thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đâm kim vào “vùng kín” của vợ, dọa bắt vợ phải ăn phân...

Chính nhận thức chưa đầy đủ về bạo lực gia đình và bình đẳng giới khiến cho việc tiếp cận cả đối tượng gây bạo hành và bị bạo hành cũng khó khăn. Nhiều vụ bạo lực gia đình được biết đến chỉ khi có hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Nhiều người chấp nhận sống cùng bạo lực thời gian dài vì ý thức hệ phong kiến còn sót lại phụ nữ cam chịu, là tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Chỉ vì vợ đi khám thai không nói mà Phan Ngọc Thủy (24 tuổi) ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã lao vào đánh vợ. Chị H - vợ Thủy - quỳ lạy van xin nhưng hắn đánh đến khi vợ gục xuống nền nhà. Tháng 3-2015, chỉ vì xô xát mà Vũ Trung Hiếu (phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương), nguyên là cán bộ thanh tra Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đánh vợ đến vỡ tim, gãy 13 xương sườn. Tại Bình Phước, hơn 20 năm qua, bà Hoàng Thị Mai ở tổ 3, ấp 5, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) cũng phải sống trong cảnh bị chồng là Nguyễn Văn Diện bạo lực. Gần đây nhất, ngày 22-1, bà bị chồng đánh phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn chị Trịnh Thị Thu Hồng (1980), giáo viên Trường THCS Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình phải sống cuộc sống tủi nhục với người chồng vũ phu suốt 5 năm trời. Có lần, gã chồng đồi bại còn xé rách quần áo rồi làm nhục chị ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của rất đông người dân.

Sở dĩ kết quả phòng chống bạo lực gia đình thấp là do sự phối hợp chưa đồng bộ của các cơ quan chức năng, các hình thức xử lý chủ yếu mới chỉ dừng ở mức cảnh cáo, khuyên răn, giáo dục. Những vụ được khởi tố thì xử lý không nghiêm... Mặc dù đã có Luật phòng, chống bạo lực gia đình nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Công tác hòa giải, tư vấn vẫn bó buộc theo lối mòn là khuyên giải nạn nhân trở về nơi bạo lực vẫn rình rập. Bạo lực gia đình vẫn còn “đất sống” khi nhiều người còn tư tưởng “đèn nhà ai nấy rạng, việc nhà ai nấy lo”, sợ bị đánh giá là xoi mói chuyện người khác...    

An Nhiên

  • Từ khóa
51510

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?