
Hội người mù thị xã Đồng Xoài dạy nghề làm thảm cho hội viên
Đứng lên từ tật nguyền
Cơ sở sửa chữa cơ điện lạnh Bá Trung ở thị xã Đồng Xoài từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng. Ai có nhu cầu sửa mô tơ, máy bơm, máy giặt, máy lạnh, máy hút bụi, đội ngũ nhân viên ở cơ sở này sẽ phục vụ tận nơi. Nhưng ít ai biết, người điều hành cơ sở này là một chàng trai trẻ bị khuyết tật vận động Đỗ Bá Trung (SN 1989).
Năm 2010, do bất cẩn khi sửa chữa 1 chiếc xe ben, Trung bị tai nạn lao động gãy cột sống, cuộc đời Trung từ đó phải gắn với chiếc xe lăn. Cánh cửa cuộc đời của Trung gần như đóng lại vì tự ti, chán nản. Nhưng rồi nghị lực sống và ý chí vượt lên chính mình đã vực Trung dậy. Năm 2011, Trung được Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh giới thiệu cho đi học nghề. Sẵn có kiến thức từ nghề lái xe, sửa xe trước đó nên Trung chọn học ngành sửa chữa máy móc, thiết bị điện gia dụng. Sau 6 tháng học nghề, Trung thuê địa điểm mở cơ sở sửa chữa cơ điện lạnh tại thị xã Đồng Xoài. Giờ thì chàng trai bị khuyết tật đã trở thành một ông chủ trẻ tạo việc làm cho 4 bạn khác có hoàn cảnh như mình.
Trung chia sẻ: “Khi bị tai nạn, em buồn và tuyệt vọng lắm! Nhưng khi chứng kiến nhiều mảnh đời như em vẫn sống vui vẻ và làm việc thì em quyết tâm đứng dậy, đi học nghề...”.
Cô gái Ngô Thị Bích Huyền ở phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài cũng gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn vì bị bại liệt. Để không trở thành gánh nặng cho gia đình, Bích Huyền chọn học nghề may. Cô thuê nhà trọ mở một tiệm may nhỏ làm kế sinh nhai. Tuy 2 chân bị liệt nhưng đôi tay khéo léo và óc thẩm mỹ đã giúp Huyền trở thành thợ may lành nghề. Từ cảm phục, anh Nguyễn Văn Cung, một nhân viên lái xe cho Công ty Sông Đà đã phải lòng cô thợ may trẻ. Giờ thì họ đã có một tổ ấm nho nhỏ.
Cần sự giúp đỡ từ cộng đồng
|
Em cần khoảng 300 triệu đồng để mở thêm 1 chi nhánh tại Đồng Phú, từ đó tạo cơ hội việc làm cho các bạn khuyết tật khác. Em nghĩ mình cùng hoàn cảnh thì giúp nhau dễ hơn. Nhưng để vay được 300 triệu đồng là chuyện quá khó. Đỗ Bá Trung |
Trên đây chỉ là hai trong số ít người khuyết tật may mắn có việc làm. Đa số do bệnh tật khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, nhiễm chất độc hóa học đang gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm. Trong khi đó, phần lớn gia đình người khuyết tật lại nghèo và khó có thể tiếp cận vốn để phát triển sản xuất. Họ rất cần cộng đồng quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.
Nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người tàn tật ở Bình Phước là rất lớn. Giúp người khuyết tật cải thiện cuộc sống, được học nghề, có việc làm là một trong những biện pháp góp phần xóa nghèo, thực hiện tốt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc và Công ước quốc tế về người khuyết tật. Thêm vào đó, Luật người khuyết tật hiện đã có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy dạy nghề và đào tạo việc làm đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thị Tý, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã Đồng Xoài chia sẻ: Đối với người khuyết tật, tôi mong Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để họ vượt qua khó khăn, hòa nhập cuộc sống. Nghề nghiệp như chiếc cần câu để họ tự nuôi sống mình.
Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó 3,6 triệu là nữ, hơn 5 triệu người sống ở nông thôn và có khoảng 1,2 triệu là trẻ em. Thực tế cho thấy, địa phương nào làm tốt đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật thì người khuyết tật sẽ có điều kiện nâng cao thu nhập, nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình và ngược lại cũng sẽ giảm áp lực giải quyết an sinh xã hội cho đối tượng khó khăn.
Hưng Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026