Ông Lê Quảng Ba nói về hoàn cảnh của mình với phóng viên Báo Bình Phước
Ông Lê Quảng Ba sinh ra và lớn lên tại xã Vũ Oai, huyện Hoàng Bồ (Quảng Ninh). Tháng 9-1971, ông Ba nhập ngũ thuộc biên chế của Trung đoàn 5, Đoàn Yên Tử. Sau 6 tháng huấn luyện quân trường, đơn vị ông được lệnh hành quân vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ông Ba cho biết: “Sau 6 tháng hành quân bộ, đơn vị của tôi tập kết ở tỉnh Tây Ninh và chiến đấu tại chiến trường khu 9 (vùng 4, Kiến Tường). Tháng 2-1972, trong một trận đánh, tôi bị thương ở trán, tay và chân do mảnh đạn pháo của địch. Tôi được đưa đi điều trị tại Trạm quân y E 320, sau đó trở lại đơn vị chiến đấu đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Cuối năm 1975, tôi được đưa đi an dưỡng tại Đoàn 151 gần 2 tháng”.
Sau an dưỡng, ông Ba xuất ngũ trở về quê và lập gia đình. Nhưng cuộc sống ở quê lúc đó còn nhiều khó khăn nên ông đã đưa gia đình vào Định Quán (Đồng Nai) lập nghiệp. Đến năm 1990, gia đình ông chuyển đến xã Thống Nhất (Bù Đăng) sinh sống và tham gia sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh xã cho đến nay. Trước đó, tại Định Quán, trong một lần hỏa hoạn do đốt rẫy, căn nhà của ông Ba đã bị cháy nên mọi giấy tờ, sổ sách đều bị thiêu rụi. Nghe tin đồng đội cũ được hưởng các chế độ, chính sách người có công nhưng ông Ba không còn giấy tờ để chứng minh nên ban đầu ông cũng không quan tâm. Thế nhưng, trong những lúc trái gió trở trời hay khi lao động nặng thì vết thương cũ lại tái phát, phải mất nhiều thời gian và tiền của điều trị. Trong một lần về quê, ông Ba được hướng dẫn làm lại các thủ tục giấy tờ để hưởng chế độ thương binh.
Ông Ba nói: “Sau khi được hướng dẫn, tôi đi tìm lại các đồng đội ở đơn vị cũ nhờ họ xác minh thành tích chiến đấu, hoàn cảnh khi bị thương để làm giấy tờ hưởng chế độ. Sau khi hoàn tất hồ sơ, tôi đến bộ phận chính sách của Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng nộp hồ sơ đã 3 năm nay nhưng chưa thấy hồi âm”.
Sau khi nhận được phản ánh của ông Ba, Báo Bình Phước đã liên lạc với trung tá Hoàng Văn Hùng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng. Ông Hùng cho biết: “Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhận được đơn của ông Ba. Qua nghiên cứu, hồ sơ của ông Ba đã hợp lệ nên chuyển về quân khu để giải quyết theo đúng quy trình”.
Mong rằng, trường hợp của ông Ba sớm được quan tâm giải quyết. Bởi đây là những quyền lợi chính đáng của người lính trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026