Nạn nhân là anh Đỗ Văn Hưng (41 tuổi), làm thợ xây cho các công trình. Như thường lệ, mỗi sáng anh Hưng đều đi làm nhưng sáng 26-3 đợi mãi không thấy nên bạn cùng làm là anh Hoàng Văn Tấn (33 tuổi) gọi điện nhưng không liên lạc được. Nhận thấy có điều không lành, anh Tấn liền chạy xuống nơi anh Hưng ngủ thì phát hiện anh đã tắt thở.
Ông Đoàn Khắc Phan, Trưởng ấp 1B cho biết: Nạn nhân là một người nghiện ma túy, bị nhiễm HIV, hiện không có nhà cửa. Người thân của nạn nhân thuê nhà trọ sinh sống trong địa bàn ấp. Tuy nhiên, thấy Hưng thường lén chích ma túy nên chủ nhà trọ không đồng ý cho nạn nhân tiếp tục ở. Tối đến, nạn nhân thường mắc võng tại bờ ao để ngủ.
Ông Phan cho biết thêm: Công an đã đến khám nghiệm tử thi và phát hiện trong người nạn nhân có ma túy. Hiện người nhà đang hoàn tất thủ tục để lo hậu sự cho nạn nhân.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026