Thứ 4, 26/11/2025 20:53:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:18, 25/03/2015 GMT+7

Xin ăn vẫn “diễn” trên đất Đồng Xoài

Thứ 4, 25/03/2015 | 09:18:00 325 lượt xem
BP - Đầu năm 2015, UBND thị xã Đồng Xoài có kế hoạch thu gom người xin ăn, tâm thần và lang thang đưa về quê hoặc chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (đóng tại Lộc Ninh). Thế nhưng, hiện số người xin ăn ở đây vẫn còn rất nhiều. Và để kêu gọi lòng thương của mọi người, họ bày ra nhiều chiêu trò quái dị.


Chiêu thức xin ăn của một người đàn ông trước cổng chùa Quang Minh (Đồng Xoài)

Làm xiếc nơi cửa chùa

Đầu tháng 3-2015 (tức vào dịp rằm tháng giêng) lượng người đổ về các chùa dâng hương, hành lễ rất đông. Tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng xuất hiện hàng chục người xin ăn “vật vờ” với đủ các thành phần nam nữ, già trẻ. Kẻ nằm, người ngồi, bò lê trước cổng chùa với bộ dạng thê thảm nhằm đánh vào lòng thương của mọi người. Nếu “bố thí” người này thì người khác vây lấy khách van lơn...

Một người đàn ông cụt chân, quỳ gối trước cổng chùa đưa thùng nhựa về phía trước xin tiền, bất chấp đoạn đường lên chùa ngắn, dốc và có đông người, xe qua lại. Đến khoảng 22 giờ khi chùa đã vắng khách, người đàn này ông lên xe máy ra về. Một người dân đi lễ chùa cho biết: “Ông này bị tật nhưng đã khỏi hẳn, có thể đi bán vé số mưu sinh nhưng lại chọn nghề xin ăn. Ông ta thường bôi thuốc đỏ vào vết thương củ để mọi người thương cảm. Và đã lừa được nhiều người”. Ở một nơi khác, có hai người đàn ông trung niên với dáng vẻ mập mạp đang “biểu diễn” màn nằm bất động, chiếc xô đựng tiền bố thí đặt trên bụng bất chấp người, xe qua lại. Cứ 10 phút một lần, hai người đàn ông này lại giả bộ khó nhọc ngồi dậy uống nước và gom tiền nhét vào tay nải. Hơn 21 giờ, hai người này đứng dậy và “nháy” nhau ra về. Họ về phía ngã tư Đồng Xoài rồi thay áo và mất hút trong con hẻm nhỏ gần đó.

Bám nhà hàng, khu dân cư

Ngoài ra, ở thị xã Đồng Xoài vẫn còn rất nhiều trường hợp “xin ăn dạo”. Các đường Phú Riềng Đỏ, Lê Duẩn, Hùng Vương, đường 20 và khu vực chợ Đồng Xoài là địa chỉ “vàng” của người xin ăn. Ngã tư Đồng Xoài và khu vực tượng đài chiến thắng là điểm đến của những kẻ xin ăn. Từ khi UBND thị xã thực hiện việc thu gom đối tượng xin ăn, một số người đã “đổi chiêu” vào các quán cà phê và quán ăn dọc đường để hoạt động.

Để nhận được lòng thương hại của mọi người, hầu hết kẻ xin ăn đều giả khổ, giả bệnh tật, đau ốm... Tại quán bún bò trên đường Lê Duẩn, một cụ ông hơn 70 tuổi. Hỏi chuyện, ông cho hay: “Tôi từ miền Trung vào đây thăm cháu. Nó đi làm chưa về nên tôi ghé vào đây ăn sáng”. Thế nhưng, chỉ một lúc sau khi rời quán ông cụ này đã biến thành người tàn phế, dò dẫm ở cây xăng Phúc Thịnh Phát trên QL 14. Tối hôm đó, ông cụ “lê” bước thành một kẻ hành khất ở đường Hùng Vương và làm phiền thực khách để xin tiền.

Tại quán cà phê Ngọc Lan trên đường Hùng Vương, thường xuyên có một cô gái khoảng 20 tuổi, bế bé chừng 2 tháng đi xin tiền từng bàn. Người phụ nữ tỏ vẻ khổ sở và “lì” cho tới khi xin được tiền mới chịu đi sang bàn khác. Phát hiện bị ghi hình, cô này nhanh chóng bế con ra khỏi quán và “ném” lại ánh mắt nảy lửa. Chị N.T.T ở ấp 1, xã Tân Thành cho biết: Tôi trường xuyên gặp người phụ nữ này bế con đi xin ăn ở khu dân cư. Đứa bé trên tay hầu như lúc nào cũng ngủ. Đây là kẻ ham ăn, lười lao động, lợi dụng trẻ em để trục lợi, cần xử lý nghiêm”.

Như vậy, dù UBND thị xã Đồng Xoài đã thành lập “Tổ thu gom người lang thang, xin ăn và tâm thần”, nhưng tình trạng xin ăn vẫn diễn ra chưa có dấu hiệu thuyên giảm và những biến tướng xin ăn lại đang có chiều hướng gia tăng.

Thời gian qua, thị xã Đồng Xoài xuất hiện nhiều đối tượng xin ăn ở các nơi khác tới hoạt động. Chúng tôi đã thu gom được 9 đối tượng gửi về quê và đưa lên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Một số đối tượng bị kích động đã chống đối lực lượng thu gom, song chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào có bảo kê, chăn dắt. UBND thị xã sẽ tiếp tục thu gom những đối tượng này để giữ gìn trật tự, văn minh đô thị.

Ông Lê Hải Đăng, Phó chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài

Nhật Linh

  • Từ khóa
51229

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?