
Hạnh phúc đối với ông Quang, bà Tài là chia sẻ, yêu thương bằng những việc làm đơn giản trong cuộc sống
Cưới nhau từ năm 1988, vợ chồng ông Quang phải phát rẫy, trồng lúa, làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình. Với bà Tài, cuộc sống hạnh phúc là phải có trách nhiệm, chăm sóc gia đình chu đáo, sống giản dị, trung thực và yêu thương các con. Đối với chồng con luôn nhường nhịn, vị tha và sống hết lòng, 24 năm, bà Tài làm dâu thảo, quan tâm, săn sóc cha mẹ chồng chu đáo. Tuổi già đến, cha chồng bị tai biến, bị liệt nên đi lại khó khăn. Bà là người trực tiếp chăm sóc lúc ông đau bệnh. Trong nhà, chỉ có bà Tài mới cột được tay, chân của cha chồng vào máy tập trị liệu đúng theo yêu cầu của bác sĩ, điều trị rồi kiên nhẫn hết ngày này qua tháng khác đến khi ông có thể tự vịn vào các vật dụng trong nhà để lần từng bước đi. Bà Tài cười, nhìn ông Quang và nói: Chỉ cần xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, cố gắng hoàn thiện những khiếm khuyết, sẽ dung hòa được cá tính của các thành viên trong gia đình.
55 tuổi đời, 33 năm bà đứng trên bục giảng Trường THCS Tân Tiến. Chồng là giáo viên Trường tiểu học Tân Tiến, hạnh phúc của ông bà là được làm việc hết mình, có điều kiện để nuôi các con ăn học. Bà Tài chia sẻ: “Ngoài lương giáo viên, gia đình tôi không có nguồn thu khác. Dù còn khó khăn nhưng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chúng tôi sống tiết kiệm, dạy con không tiêu xài hoang phí, biết giá trị của đồng tiền kiếm được bằng sức lao động. Khi còn trẻ, tôi tranh thủ làm thuê, dành một phần để tích lũy”.
Hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình bà Tài khi hai con gái đậu đại học, ra trường nối nghiệp cha mẹ đi dạy, cô con gái út học giỏi, ngoan ngoãn, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học. Gia đình ông Quang nhiều năm liền được Hội Khuyến học huyện Đồng Phú tặng danh hiệu “Gia đình hiếu học xuất sắc”.
Mỗi đêm, sau khi soạn giáo án, chấm điểm, hoàn thiện sổ sách đến khoảng 23 giờ, bà Tài lại làm thức ăn nhẹ hoặc pha sữa cho con để bổ sung thêm sức học bài. Với bà Tài, gia đình là nơi mà bà muốn trở về nhất sau ngày dài làm việc. Bà luôn chú ý làm những gì tốt nhất cho gia đình, từ bộ quần áo cho chồng đến ly nước cam cho con. Ông Quang tiếp lời: “5 giờ sáng, vợ tôi đã đi chợ. Bà ấy thường nấu cơm, bún, xôi... cho bữa ăn sáng. Mâm cơm được đổi món liên tục nhưng bữa nào cũng có món bố mẹ, tôi và các con thích. Con gái thứ hai của tôi là Hồ Thị Phương Trinh đang dạy ở Trung tâm ngoại ngữ Đại Bắc Âu (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Ngày ngày cháu đến Bình Dương làm việc, đem theo hộp cơm mẹ nấu và tối về sum họp bên gia đình”.
Với đôi vợ chồng thầy cô giáo già giản dị, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi tối được ngồi quanh mâm cơm gia đình trò chuyện cùng các con. Không có những lời đường mật, chỉ những câu cằn nhằn khi bà lo cho ông ngã xe, đau bệnh. Gia đình hạnh phúc vì họ biết nhen nhóm những điều giản dị nhất trong cuộc sống thành ngọn lửa yêu thương.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026