Thứ 4, 26/11/2025 21:12:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:42, 21/03/2015 GMT+7

Một đời gắn bó với sông nước

Thứ 7, 21/03/2015 | 10:42:00 122 lượt xem
BP - Đã hơn 40 năm nay, bà Nguyễn Thu Vân (55 tuổi) trú thôn 2, xã Long Hưng (Bù Gia Mập) vẫn ngày ngày dầm mưa dãi nắng bơi thuyền đánh bắt cá trên hồ làm kế sinh nhai. Ở độ tuổi đáng được nghỉ ngơi vui đùa cùng con cháu, bà Vân vẫn chèo thuyền đi hàng chục kilômét, bơi sải xa vài trăm mét hay lặn vài phút dưới nước sâu để đánh bắt cá. Nhiều người gọi bà là “người nhái”, “bà rái cá”…


Sản phẩm sau mẻ lưới bà Vân thả xuống hồ

Chúng tôi đã dành gần trọn buổi để cùng bà Vân bơi thuyền ngược xuôi trên lòng hồ Bàu Thôn (hồ Nông trường 4) rộng khoảng 70 ha ở thôn 2, xã Long Hưng) vừa chứng kiến bà Vân đánh bắt cá vừa nghe chuyện bà đã gắn đời mình với nghề đánh bắt cá lòng hồ.

Bôn ba theo dòng nước

Lúc còn trẻ, bà Vân theo bố mẹ phiêu bạt sang Campuchia để đánh bắt cá. Trên sông nước nơi xứ người, bà được bố mẹ dạy cách bơi lặn, đánh bắt cá để mưu sinh. Cuộc đời bà Vân gắn bó với sông nước qua nghề chài lưới. “Mình ít chữ, lại sống trên sông nước từ nhỏ, nếu lên bờ thì chẳng biết làm gì để sống. Nghề này vất vả, nguy hiểm, suốt ngày đêm phải dầm mình dưới nước, nhưng làm mãi thành quen. Sức khỏe tôi có phần hơn người nên ít bị bệnh tật cũng đỡ vất vả” - bà Vân kể.

Vóc dáng thấp đậm, làn da ngăm đen vì nắng gió, người phụ nữ này vẫn một tay bơi thuyền, một tay thả lưới và trò chuyện với chúng tôi mà không hề mệt mỏi vì tuổi tác. Thỉnh thoảng bà Vân lao xuống hồ, ngụp lặn sâu để ghim lưới rồi lại lên thuyền tiếp tục công việc thả lưới. “Trên đất Campuchia, tôi có một gia đình riêng với bốn người con. Chính nhờ những con cá, con tép trên sông mà tôi đã nuôi con khôn lớn. Cách đây khoảng 7-8 năm, chồng đã rời bỏ tôi đi nơi khác nên cuộc sống gia đình càng khó khăn. Hơn nữa, do nhiều người đánh bắt nên lượng tôm cá vơi dần, tôi đưa các con về quê ở miền Tây sinh sống. Nghe người quen nói về các con sông ở miền Đông nhiều cá, nhưng ít người đánh bắt nên tôi đưa các con lên đây mưu sinh. Mới đầu thì đánh bắt trên sông Sài Gòn, khu vực xã Minh Tâm (Hớn Quản), nhưng không lâu thì gia đình tôi tìm đến hồ Bàu Thôn” - bà Vân kể về cuộc đời sông nước của mình. Không muốn các con gánh nghiệp như mình nên bà Vân động viên chúng lên bờ làm thuê, còn một mình bươn chải với sông nước.

Khát vọng đổi đời

 Anh Nguyễn Thế Đông, nhân viên bảo vệ hồ Bàu Thôn (Công ty thủy nông Bình Phước) cho biết: “Cách đây hơn 3 năm, gia đình bà Vân ký hợp đồng thuê toàn bộ mặt nước để nuôi cá. Mỗi năm, bà Vân phải trả tiền thuê và thuế gần 10 triệu đồng cho công ty. Sau khi thuê, bà Vân đã thả xuống hồ khoảng nửa tấn cá giống (trắm, chép, mè…) để tái sinh, duy trì sản lượng cá đánh bắt hằng ngày.

Những năm đầu về Long Hưng mưu sinh, bà gặp không ít khó khăn, nhất là tình trạng đánh bắt cá trộm. “Vào mùa mưa, cá ngược dòng lên đầu hồ sinh sản. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ dùng kích điện đánh bắt trộm. Nếu tôi phát hiện, chèo thuyền 30 phút mới lên tới thì chúng đã chạy mất. Không ít trường hợp bị đuổi nhưng chúng lì ra cũng đành chịu” - bà Vân than thở.

Ba năm qua, bà Vân đánh bắt cá trên lòng hồ Bàu Thôn với hình thức lấy ngắn nuôi dài. Những hôm trúng, bắt được gần 10kg cá, bán khoảng 300 ngàn đồng thì đủ chi tiêu cho cả gia đình. Nhưng cũng có ngày bà chỉ bắt được vài con đủ ăn.

Bà Vân cố gắng tích lũy đóng bè nuôi cá lồng để thay cho kiếp chài lưới của mình. Mùa khô này, bà thuê lưới, nhân công để đánh bắt thành quả 3 năm nuôi cá ở lòng hồ Bàu Thôn. “Theo dự tính của tôi, mẻ cá này khoảng 50 tấn. Sau khi trừ chi phí sẽ còn khoảng hơn trăm triệu đồng. Số tiền này tôi sẽ dành thuê lại mặt nước và đóng bè nuôi cá lóc bông. Tôi thấy ở đây nuôi cá bè rất thích hợp vì nước luôn chảy nên cá ít bệnh. Nếu không tận dụng rất uổng” - bà Vân nói.

 Tạm biệt lòng hồ Bàu Thôn, chúng tôi ra về nhưng lòng vẫn trĩu nặng vì hình ảnh của người phụ nữ đầu trần chân đất với chiếc thuyền nhỏ giữa mênh mang sóng nước. Mong sao khát vọng chinh phục mặt hồ Bàu Thôn của bà sớm thành hiện thực để cả gia đình không còn phải sống kiếp lênh đênh.                 

Nhất Sơn

 

  • Từ khóa
51195

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?