
Ông Hiển bị sốt cao, không đi lại được
Anh Đỗ Văn Minh là xe ôm ở chợ Bù Đăng cho biết: Tôi thấy ông Hiển bước xuống từ một chiếc xe khách, không nhớ xe tuyến nào. Khi xuống xe, hành lý của ông Hiển chỉ có một giỏ xách, trông ông rất yếu, không đi được, người nóng ran, không biết nhà ở đâu và được mọi người đưa vào quán nước ngồi nghỉ.
Anh Mười bán quán nước ở chợ Bù Đăng cho biết: Mọi người xem trong túi xách để tìm thông tin của ông Hiển thì thấy có hơn 300 ngàn đồng, một giấy đăng ký xe máy mang tên Hoàng Lý Tri Phương, địa chỉ thường trú ở số 91/2 K3, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một cuốn tập học sinh có ghi 5 số điện thoại, gọi đến có người nghe máy nhưng không ai nhận người thân.
Ông Hiển được người dân xung quanh chăm sóc, mua nước uống, cháo, góp tiền để ông đi tìm người thân. Hiện ông đang nằm nghỉ tại trụ sở Công an thị trấn Đức Phong.
Anh Điểu Huy Sang, Công an thị trấn Đức Phong cho biết: “Hiện ông Hiển không nhớ tên người thân, địa chỉ nhà, nên chúng tôi phải cho ông ở lại trụ sở, đến khi khỏe lại. Nếu ông nhớ địa chỉ nhà sẽ đón xe cho ông về”.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026