Thứ 4, 26/11/2025 21:37:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:35, 14/03/2015 GMT+7

Thổi tiền ra…nhạc

Thứ 7, 14/03/2015 | 07:35:00 263 lượt xem
BP - Chưa từng học qua thanh nhạc nào, lại không biết chữ nhưng ông Huỳnh Văn Sáu ở tổ 10, ấp 3, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) lại có khả năng đặc biệt là thổi tiền thành giai điệu. Từng là thí sinh được yêu thích trong vòng bán kết cuộc thi Vietnams Got Talent mùa thứ 2 năm 2013, ông Sáu được khán giả cả nước biết đến như một người có khả năng đặc biệt không “đụng hàng” này.

Theo đuổi đam mê

Sống ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhiều năm nhưng ông Sáu chỉ phát hiện khả năng “lạ” của mình khi cùng các con đến Bình Phước sinh sống. Một lần đi trong rừng cao su, ông Sáu nhặt lá đặt lên môi thổi thì phát ra âm thanh nghe rất vui tai. “Sau đó tôi thử thổi bằng túi ni-lon rồi thổi tiền polymer. Tiền polymer rất khó thổi, nhiều lần tập luyện, tôi bị cạnh tiền cứa rách môi. Nhiều hôm vì đam mê nên tôi lấy tiền ra thổi, ban đầu thổi tiếng được tiếng không làm cho mọi người xung quanh rất khó chịu. Không ít lần vợ chồng cự nhau vì sở thích kỳ quặc này. Do không biết chữ nên khi nghe các thể loại nhạc tôi đều cố gắng thuộc rồi thổi theo. Giờ thì tôi có thể thổi được tất cả các thể loại, kể cả những thể loại khó nhất như cải lương” - ông Sáu chia sẻ.


Ông Sáu thổi tiền ra nhạc bên những chiếc xe chế tạo từ những vật dụng mua lại ở các vựa ve chai

Ước mơ được một lần đặt chân lên sân khấu của cuộc thi tài năng lớn như Vietnams Got Talent đã thành hiện thực với ông Sáu. Không chỉ chinh phục giám khảo ở vòng loại, ông Sáu được chọn vào vòng bán kết khiến khán giả thích thú khi thấy ông Sáu dùng tiền tấu lên những giai điệu mà mọi người phải trầm trồ thán phục. Không chỉ thổi được thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình... ông Sáu còn gây bất ngờ khi thổi được cả cải lương và vọng cổ như bài “Lá diêu bông”, “Lưu thủy hành vân” và “Phi vân điệp khúc...”.

Chất mộc mạc, chân chất của lão nông gốc Đồng Nai thể hiện qua những câu chuyện pha trò dí dỏm, thú vị như chính thông điệp từ những nốt nhạc ông Sáu muốn truyền tải khiến chúng tôi bị cuốn vào chuyện ông kể. Những bài nhạc ông Sáu thể hiện đều mang màu sắc rất riêng, ca từ chuẩn xác khiến chúng tôi không khỏi thán phục.

Để chúng tôi “mục sở thị”, ông Sáu lấy trong túi tờ tiền polymer trị giá 10 ngàn đồng thổi bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” mà không cần bất kỳ nhạc cụ nào khác hỗ trợ. Không chỉ thổi được những nốt trầm mà ngay cả nốt cao vút ông cũng thể hiện rất tài tình.

Khả năng sáng tạo

Bên cạnh thổi tiền ra nhạc, ông Sáu còn có những câu chuyện bên lề rất độc đáo.

Tính đến, nay ông ăn chay đã được hơn 50 năm. Nhờ có chế độ tập luyện thể thao, thể hình đều đặn nên dù ở tuổi 62, ông Sáu vẫn có sức khỏe dẻo dai, hoạt bát. Ông Sáu chia sẻ: “Tôi từng bị ngã và bị liệt nhưng nhờ tập luyện thể thao thường xuyên mà sức khỏe giờ đã bình phục”. Do không biết chữ nên ông Sáu đã bươn chải kiếm sống bằng rất nhiều nghề như làm thợ hồ, đắp rồng, phụng, xếp mô hình bằng giấy. Những sản phẩm ông Sáu làm ra đều rất đẹp, nhiều tác phẩm còn được xuất khẩu ra nước ngoài. 

Không chỉ đam mê âm nhạc và các loại nhạc cụ, ông Sáu còn có thú vui sưu tầm, chế tạo xe đạp cũ bằng những đồ thải loại từ vựa ve chai. Những chiếc xe đạp được chế tạo này đều rất độc và lạ về hình dáng, chất liệu. Nhìn những chiếc xe đủ màu sắc ít ai biết chúng được làm nên từ phế thải. Các bộ phận được chế tạo như chén ăn inox được ông dùng làm đèn chiếu sáng, tay lái được hàn lại bởi vai của chiếc ghế hư, còn thân ghế ông làm yên, ngoài ra còn các dụng cụ khác như dây vòi tắm hoa sen hay ống đựng đũa... đều được ông tận dụng rất sáng tạo. Mỗi chiếc xe do ông Sáu chế tạo có giá từ 1-3 triệu đồng/chiếc giúp ông kiếm thêm thu nhập để theo đuổi đam mê.  

Như Nam

 

  • Từ khóa
51141

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?