P.V: Thưa chị, xuất phát từ ý tưởng nào mà Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh lại chọn chủ đề “Mẹ - Một thời hoa lửa” làm hoạt động chính để kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ năm nay?
Chị Huỳnh Thị Hằng: Hàng năm vào dịp 8-3, các cấp hội đều tổ chức những hoạt động chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ. Riêng năm nay là năm chẵn của nhiều ngày kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chọn chủ đề “Mẹ - Một thời hoa lửa” để ghi nhớ công lao, thể hiện lòng kính trọng đối với các thế hệ phụ nữ đã có những cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đây cũng là dịp để các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ kháng chiến tiêu biểu từng sống, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Sông Bé cũ gặp gỡ, ôn lại những năm tháng hào hùng.
Bình Phước trong những năm tháng chiến tranh là một chiến trường khốc liệt. Bao người đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay, trong đó có rất nhiều người mẹ, người vợ đã mất chồng, mất con, song họ vẫn kiên cường phục vụ cách mạng. Hiện Bình Phước đã truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 236 mẹ, nhưng chỉ có 40 mẹ còn sống. Hội LHPN tỉnh cũng đã nắm bắt trên địa bàn có gần 1.000 nữ kháng chiến từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các địa bàn thuộc tỉnh. Bởi thế, chương trình họp mặt “Mẹ - Một thời hoa lửa” cũng là niềm động viên đối với các mẹ, các dì. Đồng thời, thông qua buổi họp mặt để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Bình Phước nói riêng.

Chị Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm và động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên ở xã Tân Phước (Đồng Phú)
PV: Với một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nhiều chiến công như Bình Phước, nữ kháng chiến đã đóng vai trò thế nào trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giành độc lập dân tộc?
Chị Huỳnh Thị Hằng: Nữ kháng chiến luôn là lực lượng hăng hái đấu tranh, dũng cảm và sáng tạo. Dù phải chịu nhiều đau khổ do sự hà khắc của địch, song các mẹ, các dì vẫn kiên cường, không chỉ trực tiếp cầm súng đánh giặc mà còn đấu tranh chính trị, làm công tác binh vận để bớt đi những người theo giặc chống lại nhân dân. Họ còn giữ vai trò quan trọng trên nhiều mặt trận, lĩnh vực thầm lặng khác trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Lợi dụng thế công khai hợp pháp, nhiều nhóm phụ nữ vận động tổ chức những đội dân canh chống cướp bảo vệ xóm làng, thực chất là bảo vệ, che giấu cán bộ, trừng trị bọn ác ôn. Dù địch thường xuyên bao vây, rình mò, họ vẫn đào hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ hoặc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cách mạng. Các mẹ, các dì còn tích cực tham gia đội ngũ dân công để phục vụ chiến đấu. Điển hình và không thể không nhắc đến đội xe đạp thồ gồm 22 người ở Sông Bé, hoạt động từ năm 1967-1971, vượt qua bom đạn và muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đã đưa từ hỏa tuyến về phía sau an toàn trên 100 thương binh, vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí, lương thực, đạn dược cho chiến trường. Các dì, các mẹ quên cả bản thân, chỉ ăn củ mài, củ chuối, rau rừng... dành những gì tốt nhất cho bộ đội để có sức chiến đấu. Không chỉ là lực lượng sản xuất chủ yếu ở nông thôn, gánh vác công việc gia đình dưới bom đạn và chất độc hóa học của địch, tăng gia sản xuất đảm bảo cung cấp lương thực cho gia đình, vừa đóng góp cho cách mạng, các mẹ, các dì còn gánh vác việc nhà, làm tròn thiên chức làm mẹ, làm vợ để chồng yên tâm đánh giặc.
PV: Như chị đã nói, sự đóng góp, hy sinh của các mẹ, các dì rất to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những mẹ có nhiều cống hiến nhưng hoàn cảnh hiện tại lại rất khó khăn. Vậy tổ chức hội đã, đang và sẽ làm gì để giúp đỡ các mẹ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống?
Chị Huỳnh Thị Hằng: Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy vậy vẫn chưa thể đáp ứng tốt nhất đối với các gia đình chính sách, người có công. Trong hoàn cảnh ấy, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của hội, Ngày thương binh - liệt sĩ... Trong 2 năm 2013,2014, nhân Ngày quốc tế phụ nữ và Ngày phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, động viên tinh thần và tặng quà 20 Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 40 nữ kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn. Hội phối hợp các tổ chức, đoàn thể vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm... cho các mẹ, các dì có đời sống khó khăn; vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân nhận đỡ đầu chăm sóc thường xuyên Mẹ Việt Nam anh hùng già yếu, neo đơn, khó khăn, ốm đau nặng...
Các hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi tất cả các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ kháng chiến đạt mức sống từ trung bình trở lên. Đây chính là sự tri ân thiết thực nhất của các cấp hội đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ, các dì nữ kháng chiến.
PV: Xin cảm ơn chị!
P.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026