Thứ 4, 26/11/2025 21:35:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:16, 07/03/2015 GMT+7

Chung tay giúp người dân vùng lốc xoáy

Thứ 7, 07/03/2015 | 07:16:00 145 lượt xem
BP - Chiều 28-2, cơn lốc xoáy bất ngờ “ghé thăm” thôn 5 (tức thôn 8 cũ), xã Đồng Nai (Bù Đăng) đã gây thiệt hại nặng về tài sản đối với người dân. Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực tích cực giúp người dân dọn dẹp, dựng lại nhà để họ sớm ổn định cuộc sống.


Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Đăng cùng lực lượng dân quân giúp anh Điểu On dựng nhà tạm

Tích cực giúp dân thu dọn, dựng nhà

Đến với người dân bị ảnh hưởng, chúng tôi thấy hàng chục cán bộ, chiến sĩ Huyện đội Bù Đăng đang tích cực thu dọn những đống đổ nát, dựng lại nhà giúp dân. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, trên khuôn mặt và quần áo của những chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt bốc gạch, dựng cột, sửa nhà... Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chỉ huy phó Ban CHQS huyện Bù Đăng cho biết: “Ngay sáng 1-3, ban đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả. Tuy thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, nhưng chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, tích cực làm việc với tốc độ khẩn trương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Sau khi bị lốc xoáy “nuốt trọn” căn nhà, hiện hộ anh Điểu On không còn nhà ở. Ngay trong buổi chiều hôm sau, cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện đã chia thành các nhóm dọn gạch vỡ, mái tôn hư và dựng lại căn bếp để lấy chỗ che nắng, che mưa tạm thời cho gia đình anh. Mặc dù rất buồn, nhưng thấy các chiến sĩ cần mẫn dọn dẹp, anh On lại trào dâng một cảm xúc khó tả, bởi trong hoàn cảnh khó khăn này anh mới thấy hết tình cảm của người lính với nhân dân. Do phải sử dụng những tấm gỗ loại để sửa chữa nên việc đóng ghép, dựng, che chắn lại cũng khá phức tạp và mất nhiều thời gian nhưng các chiến sĩ vẫn kiên trì, tìm cách khắc phục để dựng căn bếp thật chắc chắn. Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, một chiến sĩ cho biết: “Hầu hết, các hộ ở đây đều rất khó khăn, phải chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng thương xót. Vì vậy, anh em bảo nhau làm việc tích cực để giúp đỡ nhiều hơn cho người dân nơi đây”.

Cách đó không xa, căn nhà của vợ chồng ông Điểu Má cũng bị cơn lốc đánh sập khi cả gia đình 8 người đến nhà người thân ở xã Phú Sơn chơi. Ngay trong chiều hôm sau, đống gạch đổ nát của căn nhà đã được các chiến sĩ dọn dẹp gọn gàng. Hiện ông Điểu Má phải gửi các con ở nhà ngoại, còn vợ chồng về thu dọn nhà cửa và dựng chòi tạm gần Thác Voi để ở. Hằng ngày, bà Thị Búc (vợ ông) đi hái lá nhíp bán để mua gạo về nấu cháo ăn qua ngày.

Cùng người dân “bước qua” lốc xoáy

“Buổi chiều xảy ra lốc xoáy, tôi đi làm công ngoài rẫy. Ở nhà có vợ và hai con nhỏ. Khi mưa lớn, lốc xoáy, vợ con tôi núp trong nhà. Một lúc sau, mái tôn bị bung văng đi, sợ quá, vợ tôi dắt hai con chạy ra ngoài thoát thân. Mấy bữa nay, người thân, hàng xóm cho gạo cứu đói nên chúng tôi cũng yên tâm”.

Điểu On, thôn 5, xã Đồng Nai


“Hồi tháng 6-2014 nhà tôi bị lốc xoáy làm tốc mái, nay chuyện không may lại xảy ra, lần này thì bị sập hoàn toàn. Mấy bữa nay, gia đình tôi được chính quyền cùng nhiều chiến sĩ đến hỗ trợ khắc phục hậu quả và tặng quà cứu đói. Vợ chồng tôi rất cảm kích”.

Điểu Má, thôn 5, xã Đồng Nai

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền xã Đồng Nai đã huy động mọi lực lượng (công an, dân quân, thanh niên, các đoàn thể, nhân dân trên địa bàn...) đến hiện trường giúp dân dọn dẹp nhà cửa. Trong mấy ngày qua, cán bộ UBMTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp cùng cán bộ mặt trận xã đến tận nhà các hộ đồng bào bị ảnh hưởng động viên tinh thần, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động làm việc xấu.

Ông Phan Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai cho biết: Trận lốc xoáy đã làm thiệt hại 38 căn nhà ở khu tái định cư của đồng bào Xêtiêng, Mơnông, Châu Mạ của thôn 5. Trong đó, 15 căn nhà bị sập hoàn toàn, 23 căn bị tốc mái, xiêu vẹo, tường gạch bị hư hỏng... Ngay trong chiều tối xảy ra sự việc, chính quyền xã lo cơm nước cho dân và vận động di dời những hộ bị ảnh hưởng đến ở tạm nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, số hộ dân có nhà bị sập đều đến ở nhờ nhà người thân, còn lại được các lực lượng của địa phương hỗ trợ dựng tạm căn bếp để ở. May mắn là cơn lốc không để lại hậu quả xấu về người, còn thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu 128,5 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện cũng thành lập đoàn công tác vào địa bàn nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ dân. Đặc biệt, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện đã rất nỗ lực giúp dân thu dọn hiện trường và dựng nhà ở.

Ông Phan Minh Lâm nói: 5 căn nhà thuộc Dự án 33 (nhà xây) bị sập hoàn toàn, UBND huyện giao Ban quản lý dự án lập kế hoạch xây lại nhà cho dân, trích từ nguồn dự phòng của huyện. Riêng 10 căn thuộc Dự án 193 (nhà dựng bằng gỗ, lợp mái tôn) sập hoàn toàn, xã đã lập tờ trình kiến nghị cấp có thẩm quyền thuận chủ trương cho nguồn gỗ đã khai thác ở khu vực thủy điện Đắk Ka, thuộc Tiểu khu 188, trên địa bàn xã để hỗ trợ dân dựng nhà. Đồng bào dân tộc thiểu số ở khu tái định cư không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất thiếu thốn. UBND xã mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia, chung tay góp sức của cộng đồng giúp người dân vượt qua khó khăn.              

Châu Huy

 

 

  • Từ khóa
51082

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?