Thứ 4, 26/11/2025 21:38:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:35, 07/03/2015 GMT+7

Gần cả đời vì phong trào phụ nữ

Thứ 7, 07/03/2015 | 07:35:00 109 lượt xem
BP - “Con người ta sống ở đâu cũng cần có tổ chức để được bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là phụ nữ chân yếu tay mềm...”, sớm nhận thức điều đó nên tuổi trẻ bà Xáy hăng hái phong trào phụ nữ, nay đã gần tuổi thất thập, bà vẫn miệt mài cống hiến cho tổ chức.


Tuổi đã cao nhưng bà Xáy vẫn chăm chỉ lao động và nhiệt tình với công tác phụ nữ

Tôi đã viết về bà Ngô Thị Xáy, người phụ nữ sống gần chân cầu Sài Gòn 1 (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản), đã ở tuổi 67 nhưng vẫn mở lớp xóa mù miễn phí và hằng đêm miệt mài dạy chữ cho trẻ em nghèo thất học xóm Việt kiều Campuchia dưới chân cầu. Nhưng quả thực, lần gặp thứ hai này, tôi không thể không tiếp tục cầm bút viết về bà. Tôi lại nhận thấy ở bà những phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam: tảo tần, hy sinh và cống hiến... qua câu chuyện bà kể về những quãng đời chìm nổi của mình.

 Gánh gạo nuôi con, phục vụ cách mạng

Bà Xáy sinh ra ở xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ (Long An). Học hết lớp 6 thì bà phải nghỉ vì chiến tranh ác liệt và phải phụ gia đình kiếm cái ăn, cái mặc. Nhưng sự nhanh nhẹn, tháo vát và giỏi chữ của cô bé Xáy trong Đội măng non xã Mỹ Thành Đông hồi đó đã được chính quyền cách mạng để ý rồi cử đi học bổ túc nghiệp vụ sư phạm 1 năm để về dạy học.

Dạy tiểu học được 3 năm thì bà Xáy phải nghỉ vì chiến tranh ác liệt và trường giải tán. Nghỉ dạy, bà Xáy hăng hái tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương. Thời gian này, bà kết hôn cùng ông Phan Thúc Đạo (1934) và lần lượt sinh 4 người con.

Để nuôi con, vợ chồng bà Xáy mỗi ngày phải đi hàng chục cây số, thu mua lúa gạo các vùng lân cận rồi gồng gánh về bán ở chợ gần nhà. Nhờ cái tiếng là dân buôn bán, bà Xáy dễ dàng qua mặt các chốt kiểm soát của địch để vận chuyển lương thực vào vùng bí mật cho cán bộ nằm vùng. “Hồi đó, để đưa được gánh gạo tiếp tế cho cán bộ hoạt động bí mật, tôi phải tránh bom, chạy đạn và tìm đủ lý do để có thể lọt qua các chốt chặn của lính ngụy” - bà Xáy kể.

Thời gian này, bà Xáy là Tổ trưởng phụ nữ ấp 3 của xã Mỹ Thành Đông, hăng hái đi đầu trong các phong trào phụ nữ và đoàn thanh niên, tích cực tuyên truyền vận động chị em tham gia các phong trào đấu tranh, nấu cơm cho cán bộ cách mạng, đào đường đắp mô ngăn xe địch...

Sau ngày giải phóng, vợ chồng bà Xáy vẫn tần tảo nghề buôn lúa gạo để nuôi con ăn học. Khi hai đứa con đầu của ông bà vào đại học thì kinh tế gia đình gặp khó khăn. Họ quyết định rời quê lên Bình Phước lập nghiệp. Ông Đạo vất vả khai khẩn đất hoang, còn bà Xáy hàng ngày đi bộ hàng chục cây số qua bên kia biên giới Campuchia bán cơm và mở quán buôn bán tại nhà.

Vẫn chưa yên phận tuổi già

Giờ đây, những người con của ông Đạo - bà Xáy đã có việc làm ổn định tại các công ty nước ngoài với mức lương cao. Ông bà ngoài quản lý 10 ha đất trồng cao su và đào ao thả cá còn có trang trại nhỏ nuôi heo và mở quán cơm. Thế nhưng, trách nhiệm và nhiệt huyết với công tác phụ nữ thì bà Xáy vẫn duy trì. Bà đã làm tổ trưởng phụ nữ ở tổ 3, ấp 4 từ năm 1995 đến nay. “Tui làm công tác phụ nữ cho đến khi nào không còn sức khỏe để tiếp tục làm được nữa, hoặc đến khi người ta không tín nhiệm bầu tui làm nữa mới thôi...” - bà Xáy nói.

Nói thế, nhưng phụ nữ tổ 3, ấp 4 có ai mà không quý mến bà Xáy - một người cô, người chị tốt bụng và thẳng thắn, chân tình. Những chị em nghèo, có người được bà cho heo, vịt làm giống, có người được bà cho tiền, cho quà. Gia đình nào có chuyện lục đục khó giải quyết hay gặp rủi ro, hoạn nạn thì bà Xáy đều tới động viên, giúp đỡ...

Bà Xáy kể: “Năm 1995 gia đình tôi lên đây, trong tổ có vài chục nóc nhà, nhưng chỉ có tổ trưởng và tổ phó, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ chưa có. Lúc đó, tôi nhờ ông tổ trưởng mời giùm bà chủ tịch phụ nữ xã vào họp chị em và thành lập tổ phụ nữ, tôi xung phong làm tổ trưởng rồi được chị em tin tưởng đến nay. Tổ phụ nữ hiện có 15 hội viên sinh hoạt thường xuyên. Cái nghèo, thất học của chị em là khó khăn lớn nhất khi tuyên truyền, vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và ăn ở hợp vệ sinh”.

Điều mà bà Xáy băn khoăn nhất hiện nay là những chị em ở xóm Việt kiều Campuchia sống dưới chân cầu Sài Gòn 1. Vấn đề hộ khẩu, quốc tịch, chỗ ở ổn định, sinh đẻ có kế hoạch, học hành của con em ho... cần sự vào cuộc sớm của chính quyền các cấp.

Bà Dương Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Tâm cho biết: “Chị Xáy là người tham gia phong trào phụ nữ đã rất lâu. Mặc dù tuổi khá cao nhưng chị vẫn rất nhiệt tình với công việc. Chị Xáy đã giúp đỡ về kinh tế, động viên tinh thần cho nhiều hội viên nghèo trong tổ”.

Quang Trung

 

  • Từ khóa
51080

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?