Thứ 4, 26/11/2025 22:00:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:23, 28/02/2015 GMT+7

Xóm gầm cầu và những đứa trẻ thiệt thòi

Thứ 7, 28/02/2015 | 07:23:00 201 lượt xem
BP - Thiếu ăn, thất học, sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, tương lai mịt mù... là thực tế với những đứa trẻ cư dân xóm Việt kiều Campuchia dưới gầm cầu Sài Gòn 1, ấp 4, xã Minh Tâm (Hớn Quản).

Mới 32 tuổi, chị Nguyễn Thị Tám và chồng là Hồ Văn Cò đã có 6 người con, đứa nhỏ mới sinh được 5 tháng. Chồng chị Tám mất cuối năm 2014. Gánh nặng gia đình 7 miệng ăn đang đè lên vai đứa con trai đầu 16 tuổi Hồ Văn Cao.

Vợ chồng chị Tám từ Campuchia về Việt Nam năm 1998, sớm nhất trong 8 gia đình hiện đang sống dưới gầm cầu Sài Gòn 1. Do không có quốc tịch Việt Nam, không có hộ khẩu tại xã Minh Tâm nên khi chồng mất, chị Tám phải xin mai táng ở xã kế bên, cách gần 20km. “Năm 2013, chúng tôi vay lãi 10 triệu đồng để sắm xuồng máy đánh bắt cá, nhưng xuồng mua chưa được 1 năm thì ông ấy mất. Hiện còn 6 triệu đồng tiền gốc và tiền lãi 6 trăm ngàn một tháng tôi không thể trả được” - chị Tám lo lắng.


Một góc xóm Việt kiều sống dưới gầm cầu Sài Gòn 1

Hằng ngày, Cao bơi xuồng đi thả lưới bủa trên sông từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Em không dám đi xa, hoặc tới những vùng nước sâu, nước xoáy để bắt được nhiều cá vì chưa có kinh nghiệm sông nước. Em chỉ thả lưới quanh khu vực nước cạn gần cầu, mỗi ngày được khoảng 2kg cá trắng, để lại một ít làm thức ăn còn lại đem bán với giá 12 ngàn đồng/kg.

Trường hợp gia đình chị Tám không phải là cá biệt ở xóm gầm cầu nghèo có truyền thống đông con. Bà mẹ trẻ Trần Thị Quỳnh năm nay mới 30 tuổi nhưng đã có 5 con, đứa nhỏ mới 15 tháng tuổi. Chồng chị Quỳnh - anh Nguyễn Văn Phú sống bằng nghề làm thuê nuôi cả gia đình. Hầu hết các cặp vợ chồng trẻ khác ở đây sống với nhau không giá thú, ưng là về ở với nhau, rồi sinh con.

Không may mắn như những cô gái trẻ khác, chị Nguyễn Thị Bé (24 tuổi) phải nuôi con bất đắc dĩ. Bé là phụ nữ không bình thường, sống với mẹ là bà Nguyễn Thị Anh (64 tuổi). Trong một lần bà Anh đi làm, nhà chỉ có một mình nên chị bị kẻ xấu hãm hại. Đứa con trai của chị nay đã lên 3 tuổi.

Lăn ra ngủ, đùa nghịch lấm bẩn, hoặc đằm mình tắm sông... là hoạt động lặp lại mỗi ngày của những đứa trẻ nơi đây. Ông Cao Xuân Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Minh Tâm cho biết: Hiện khu vực chân cầu Sài Gòn có 25 hộ với 104 người là cư dân Việt kiều Campuchia sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, số ít đi làm thuê. Nhưng khó khăn nhất là 8 hộ sống dưới gầm cầu, trong đó 4 hộ chưa có Quốc tịch Việt Nam, 1 hộ chưa nhập khẩu được tại xã. Cả 8 hộ đều chưa có đất sản xuất, ở lều tạm bằng tre và hầu hết đều mù chữ.

Một điều may mắn là hiện nay một số thanh niên và hầu hết những đứa trẻ xóm gầm cầu đều đã biết chữ. Đầu năm 2014, bà Ngô Thị Sáy làm từ thiện sống gần xóm gầm cầu đã tình nguyện mở lớp xóa mù chữ miễn phí tại nhà cho những con em nơi đây. Lớp học hiện vẫn duy trì vào ban đêm với khoảng 14 học viên nhỏ tuổi.

Song có lẽ niềm vui đó chưa nói lên điều gì về tương lai của những đứa trẻ nơi đây. “Quan trọng nhất hiện nay là cần sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền để giải quyết vấn đề nhập Quốc tịch, nhập khẩu và đất ở, đất sản xuất cho người dân ổn định cuộc sống theo nguyện vọng của họ, đồng thời để con em họ có điều kiện được đến trường học hành như những công dân Việt Nam khác” - ông Thắng tâm sự.     

Theo báo cáo khảo sát năm 2014 của UBND xã Minh Tâm, xóm gầm cầu chỉ có 8 hộ nhưng có đến 56 người. Ngoài một vài hộ ít người, còn lại những hộ khác đều có 7-8 người trở lên. Cá biệt như hộ bà Võ Thị Sánh (50 tuổi) có 15 người, hay hộ ông Võ Văn Cổ và bà Nguyễn Thị Giàu có 14 người. Bà Sánh cho biết cả xóm hiện có khoảng 20 đứa trẻ, 3 đứa mới sinh và 3 đứa sắp sinh. Như vậy, số trẻ em ở đây chiếm đến gần ½ số dân.

     

Lê Trực

  • Từ khóa
51026

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?