Để có tết ấm áp theo đúng phong tục truyền thống của dân tộc, chỉ huy đơn vị đã tổ chức chăm lo cho anh em đầy đủ nhất trong khả năng. Những chiếc bánh chưng do các chiến sĩ gói bằng lá chuối rừng được lấy về trong lúc tuần tra đã mang một hương vị rất riêng của đỉnh Đắk Bô. Là một trong những cán bộ có thời gian công tác lâu năm trong lực lượng bộ đội biên phòng Bình Phước, thiếu tá Đặng Lạc như thấu hiểu và quá quen với những cái tết tại đơn vị cùng đồng đội. Suốt 26 năm công tác, chưa năm nào anh được đón một cái tết trọn vẹn với gia đình. “Đôi lúc cũng có chút chạnh lòng, cảm thấy mắc lỗi với cha mẹ, vợ con, nhưng hơn hết mình đã làm tròn nghĩa vụ với đất nước, với nhân dân, vững tay súng nơi phên dậu đất nước” - thiếu tá Đặng Lạc chia sẻ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Bô tuần tra bảo vệ biên giới
Đồn biên phòng Đắk Bô nằm sâu trong rừng quốc gia Bù Gia Mập, là điểm tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông. Từ đồn Đắk Bô đi tới đồn biên phòng gần nhất của Bình Phước là 30km. Không điện, không nước sạch, nhà ở tạm bợ nhưng đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn tăng gia sản xuất, thiếu tá Lê Văn Hiền, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Bô chia sẻ: Đơn vị đóng quân ở xa, không dân cư, đường sá đi lại cũng rất khó khăn. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn Vườn quốc gia Bù Gia Mập; đơn vị còn phải đảm bảo tự cung tự cấp 100% rau xanh các loại cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Năm nay, đơn vị duy trì 100% quân số trực trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Với phương châm vui xuân không quên nhiệm vụ, để mang lại bình yên cho nhân dân đón tết, cán bộ và chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Bô càng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ rừng.
Mới nhận nhiệm vụ tại đồn được một tháng, binh nhì Ngô Hữu Lộc cho biết: “Tết Ất Mùi này là cái tết đầu tiên em xa gia đình. Không tránh khỏi những giây phút bồi hồi nhớ nhà, nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội đã giúp em cảm thấy ấm áp và xem đồn như ngôi nhà thứ 2 của mình”.
Vất vả, thiếu thốn đủ thứ, thường trực đương đầu với bệnh sốt rét rừng nhưng những người lính làm nhiệm vụ “vệ binh” nơi đỉnh trời Đắk Bô vẫn luôn vui vẻ. Họ gác lại mọi tâm tư riêng vì nhiệm vụ chung - nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới - vất vả song đầy vinh dự.
Lâm Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026