
Bé Huế chinh phục đỉnh cao Bà Rá trong sự thán phục của mọi người
Buổi sáng một ngày cuối năm, con đường lên núi Bà Rá khá dịu mát, sương mù bao phủ như mây vờn trên đầu. Đoàn chúng tôi gồm 10 người, ai cũng háo hức chuẩn bị cho hành trình leo núi hết sức thú vị cùng bé gái 3 tuổi.
Vừa theo chân “vận động viên” leo núi nhí, bà Trần Thị Thu Hường - bà nội bé Huế vừa kể: “Dịp lễ 2-9 vừa qua, gia đình tổ chức đi chùa Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Tới nơi mọi người bàn nhau đi cáp treo cho đỡ mệt nhưng bé Huế lại nằng nặc đòi ông bà dẫn bộ. Suốt chặng đường lên và xuống núi, sợ cháu mệt nên ông bà đi kèm hai bên để “hậu thuẫn”, nhưng... đuổi theo cháu không kịp. Gia đình nội ngoại đều hết sức ngạc nhiên về sức khỏe của cháu. Về nhà, ông bà đau chân mất mấy ngày vì bị căng cơ, nhưng bé Huế thì vẫn chạy nhảy bình thường và liên tục đòi đi leo núi”.
Lần leo núi này, bé Huế rất hào hứng vì được đáp ứng sở thích. Khác với các vận động viên leo núi chuyên nghiệp, “vận động viên” leo núi nhí này chỉ cần một đôi dép quai hậu mà chinh phục từng bậc tam cấp rất nhanh. Có những đoạn độ dốc hơn 450, người lớn phải nhấc từng bước nặng nhọc, thở dồn thì bé lại thoăn thoắt vượt qua và bỏ xa đoàn mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Sợ quá sức, gia đình khuyên bé nghỉ giải lao nhưng Huế khóc và đòi leo tiếp. Không theo kịp “vận động viên” nhí, vài người trong đoàn đã bỏ cuộc giữa chừng. Sau 1 giờ 30 phút, bé Huế đã chinh phục ngọn núi Bà Rá trong sự thán phục của mọi người. đặc biệt, sau khi chinh phục ngọn núi cao, lên tới đỉnh bé vẫn chạy nhảy, vui chơi và không tỏ ra mỏi mệt.
|
Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh là ngọn núi cao nhất Nam bộ với độ cao 986m với 1.000 bậc tam cấp. Tiếp đó là núi Chứa Chan, tỉnh Đồng Nai cao 800m; cao thứ ba là núi Bà Rá, tỉnh Bình Phước với 733m và 1.767 bậc tam cấp. Chỉ trong một tháng, bé Trần Thị Thu Huế đã chinh phục được 2 trong 3 ngọn núi cao nhất Nam bộ. |
Anh Trần Đức Hùng chia sẻ: “Sinh ra không có biểu hiện khác thường nhưng Huế biết ăn sớm. 6 tháng tuổi có thể ăn hết 2 đùi gà to, 9 tháng biết đi và tự xúc cơm ăn. Hiện mỗi bữa cháu chỉ ăn một chén cơm và ăn theo khẩu phần chung của gia đình. Cháu đặc biệt thích xách vật nặng và bế em”.
Bé Huế chưa ý thức được sức khỏe khác thường của mình. Chuyện bé Huế có khả năng đặc biệt về leo núi được lan truyền, người dân trong xã tò mò đến xem. Căn nhà nhỏ của gia đình anh Hùng - chị Thu xuân này thêm vui và ấm cúng.
Cô Bùi Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Thống Nhất) cho biết: Ở lớp bé Huế hiếu động, thích các môn vận động và hoạt động thể chất trội hơn các bạn cùng lứa tuổi. Phát hiện khả năng đặc biệt của bé, trường đã phối hợp gia đình quan tâm theo dõi, giúp Huế có điều kiện học tập và phát triển. Trường cũng khuyên gia đình có chế độ chăm sóc phù hợp, không nên cho bé vận động quá sức ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể lực sau này.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026