
Ông Cao Văn Tài vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện
26 lần hiến máu cứu người
Chúng tôi gặp ông Cao Văn Tài trong buổi tổng kết công tác chữ thập đỏ của thị xã Phước Long năm 2014. Ông cho biết: Năm 1997, tôi hiến máu lần đầu theo lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ huyện Phước Long. Từ đó “nghiệp” hiến máu không thể thiếu đối với cuộc sống của tôi. Tính đến nay, ông đã 26 lần hiến máu cứu người.
Mỗi người có một cách làm việc thiện khác nhau. Có người giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi... bằng vật chất, tiền bạc, tinh thần. Còn tôi chia sẻ dòng máu của mình cho bệnh nhân nghèo, trẻ bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Mỗi lần cho máu để giúp người hoạn nạn qua cơn nguy kịch là tôi thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Tôi làm điều này chẳng phải vì phong trào hay thành tích cá nhân mà xuất phát từ cái tâm. Tôi chỉ mong có sức khỏe để góp phần cứu sống những người không may mắn.
Trong 26 lần hiến máu, ông Tài gặp không ít “sự cố”. Cách đây 5 năm, trong một lần hiến máu, chẳng hiểu sao lúc bác sĩ rút mũi kim ra và dùng băng cầm máu rất cẩn thận, nhưng máu vẫn cứ chảy, ướt đẫm cả vạt áo. Lại có lần tôi tranh thủ đi làm sớm cho xong việc rồi mới về hiến máu. Khi bác sĩ lấy máu xong tôi thấy trời đất tối sầm, chân đứng không vững... Thế nhưng những sự cố đó chẳng ngăn được tấm lòng làm việc thiện của ông. Đối với những người bệnh cần truyền máu trực tiếp trong các ca phẫu thuật, ông sẵn sàng hiến, kể cả khăn gói xuống các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tài nói: Đa số những trường hợp cần truyền máu trực tiếp tại bệnh viện là các ca mổ tim hay người mắc bệnh hiểm nghèo.
Khi hỏi về những bệnh nhân được ông cho máu, ông Tài xua tay: Tôi chẳng thể nhớ mình trực tiếp cho máu những ai. Bởi họ đều là bệnh nhân lạ. Ít khi tôi hỏi tên, địa chỉ, chỉ biết bệnh nhân cần máu, tôi sẵn sàng cho.
Có thể vì hiến máu nhiều lần và xem đó như một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống nên mỗi lần đến kỳ hiến mà chưa cho được máu, ông Tài lại thấy bứt rứt trong người. Trung bình 4 tháng ông hiến 1 lần. Nếu quá 4 tháng mà chưa cho máu thì trong người thấy mệt.
Cả gia đình hiến máu 104 lần
Theo ông Tài, một người không thể cứu được nhiều người. Vì vậy, ông đã vận động mọi người trong nhà và khu phố cùng tham gia hiến máu. Tuy nhiên, để mọi người nghe và làm theo, ông đã vận động các thành viên trong gia đình hiến trước. Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu, vợ và các con ông ai cũng ủng hộ. Đến nay, gia đình có 9 người hiến máu tình nguyện với 104 lần. Thấy vậy, người dân trong phường cũng nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2005, phường Long Thủy thành lập đội hiến máu tình nguyện do ông Tài làm đội trưởng. Đến nay, đội đã có 22 thành viên tình nguyện hiến máu đều đặn. Đây được xem là địa chỉ tin cậy đối với những bệnh nhân nghèo.
Anh Cao Thanh Ngọc, con trai đầu ông Tài là người đã 23 lần hiến máu chia sẻ: Ba tôi tuổi đã cao mà vẫn hiến máu đều đặn mỗi năm 3 lần, trong khi tôi khỏe mạnh như vậy mà không hiến sao được. Vì vậy, khi nghe ba vận động tôi đồng ý liền. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu nếu sức khỏe cho phép.
Anh Cao Thanh Sang (em anh Ngọc) cũng đã hiến máu tình nguyện 16 lần. Anh Sang bộc bạch: Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp mình loại bỏ được máu cũ, sản sinh máu mới tốt hơn, lại giúp được người khác vượt qua cơn nguy kịch. Tôi sẽ tiếp tục hiến để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
“Ông Tài là tấm gương để mọi người noi theo. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn tình nguyện chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh. Từ những đóng góp của mình, ngày 19-12-2014, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Văn Xuân Góp, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết.
Lợi ích của việc hiến máu
Bà Trần Thị Kim Âu, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Hiến máu là việc làm mang tính nhân văn. Những người hiến máu đã mang một phần cơ thể của mình chia sẻ cho cộng đồng mà không mong được nhận lại. Chỉ những người có tấm lòng nhân ái mới làm được điều này. Hiến máu không gây rối loạn huyết động học nên không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi một người bị rối loạn huyết động học là khi trong người bị mất đi 1.000ml máu trở lên. Đặc biệt, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và là cách để mỗi người kiểm tra và theo dõi sức khỏe định kỳ của mình.
Bà Kim Âu khuyến khích những người có sức khỏe tốt nên đi hiến máu. Thành phần chính của máu là các tế bào hồng cầu, nhưng đời sống của một tế bào hồng cầu chỉ có 120 ngày. Hết 120 ngày là tế bào hồng cầu đó sẽ chết đi và tủy xương sẽ sản sinh ra hồng cầu mới thay thế. Thông thường, cơ thể con người thay thế máu trong vòng 48 giờ sau khi cho và tất cả các tế bào hồng cầu mất đi sẽ hoàn toàn được thay thế trong vòng 4 - 8 tuần. Quá trình thay máu sẽ giúp cơ thể làm mới hệ thống và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, làm việc hiệu quả hơn. Bà Kim Âu cũng khuyến cáo đối với những người có thần kinh nhạy cảm hoặc mắc các bệnh mạn tính cần cân nhắc khi hiến máu. Sau khi hiến máu cần ăn uống đủ chất, trong đó bổ sung nhiều thức ăn chứa sắt và Vitamin B12.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026