
Ông Trương Văn Quang có tấm lòng nhân ái và làm từ thiện từ việc bán bánh mì
Cuối năm, khi mọi người đang dọn dẹp, sắm sửa chuẩn bị đón tết sum vầy bên người thân, chúng tôi theo chân một cán bộ phường Phú Thịnh đến nhà bà Trần Thị Út (1948) ở khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh (TX. Bình Long). Mắt mờ, thân gầy, bà Út vẫn tỉ mẩn ngồi bóc vỏ lụa hạt điều. Từ 5 đến 6 ngày, bà Út mới làm xong 1 bao điều 10kg và được trả công 60 ngàn đồng. Khi còn khỏe, bà Út làm thuê, làm mướn, trông trẻ tại nhà để nuôi 2 đứa cháu ngoại từ khi 3 tháng tuổi. Cháu Nguyễn Trâm Anh nay đã học lớp 9, Nguyễn Anh Thái đang học lớp 6. Nước mắt chảy hằn theo những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ, bà Út kể: Ba mẹ các cháu ly hôn rồi bỏ xứ đi biệt. Không thuộc diện được nhận trợ cấp xã hội, sức ngày càng yếu không ai thuê làm nữa, nhờ chú Ba và Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh hỗ trợ 600 ngàn đồng/tháng đã 3 năm nay, nếu không bà cháu tôi không biết xoay xở làm sao.
Đang hối hả chuẩn bị mấy trăm phần quà cho hộ nghèo đón tết, ông Quang nói: “Tới thời điểm này mà chưa lo xong quà là tôi bứt rứt không ngủ được. Người nghèo họ không mong tết vì không sắm nổi bộ quần áo mới cho con. Năm trước, giờ này tôi đã xây được 5 căn nhà tình thương tặng hộ khó khăn, năm nay mới chỉ làm được 2 căn, còn nhiều người khó khăn đang chờ mình”.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh cho biết: “Không kể ngày tết hay ngày thường, chỉ cần báo hộ nghèo có người qua đời hay người vừa mất mà không có họ hàng thân thích là anh Quang vội vã đến ngay. Khi một mình anh Quang, khi thì mấy anh em chung nhau mua áo quan, túc trực lo cho tròn để người ra đi đỡ tủi phận. Cuối năm 2014, anh Quang vừa tặng 1 căn nhà tình thương (trị giá 40 triệu đồng) cho gia đình anh Dũng chạy xe ôm ở phường Phú Thịnh (gia đình anh Dũng là hộ nghèo, vợ bị bệnh tim không thể lao động)”.
Ông Quang cho biết: “35 năm trước, khi còn bán bánh mì dạo, chưa mở lò làm bánh tạo thương hiệu bánh mì Đại Quang như bây giờ, tôi cũng tiết kiệm tiền bỏ heo giúp người khó khăn. Nay tôi xây thêm nhà xưởng sản xuất nước lọc nhãn hiệu Water Sofl, bán lẻ từng ổ bánh mì với giá 5.000 đồng; một chai nước lọc giá chưa đến 2.000 đồng. để có được khoảng 200 triệu đồng/năm làm từ thiện, tôi đã tiết kiệm bỏ heo hàng ngày. Khi có tiền tôi bỏ heo 500 ngàn đồng/lần, còn không thì vài chục ngàn đồng. Tích cóp đủ một căn nhà là tôi đi tặng người nghèo rồi tiếp tục bỏ heo”.
“Tôi vẫn còn giữ chiếc hòm đựng 2 bộ đồ lao động cũ, 1 cái võng, vài cái chén ăn cơm cùng bộ đồ nghề thợ mộc. Cái hòm là hành trang tôi mang theo khi đi làm thuê khắp nơi, có khi đói lả trên đường, nếu không có người cưu mang thì giờ tôi đâu còn sống. Giúp người khác cũng như mình trả ơn những người ngày trước giúp mình” - đó là tâm niệm, cũng là niềm vui của ông Quang trong cuộc sống.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026