Tết thắm tình quân dân
Mở đầu câu chuyện với tách trà nghi ngút khói, cô Bảy (Huỳnh Thị Minh Tuyết) thấp giọng nói: “13 năm ăn tết trong rừng, cô nhớ nhất là mùa Xuân năm 1968, cháu ạ!”. Cái tết ấy in dấu trong tâm khảm người chiến sĩ biệt động bởi đó là cái tết đủ đầy nhất.
Tết Mậu Thân cùng với lệnh tổng khởi nghĩa, đơn vị cô Bảy nhận lệnh phối hợp Tiểu đoàn 168 (bộ đội của tỉnh) đánh địch, phá ấp chiến lược tại vùng núi Bà Rá. Để chuẩn bị cho trận đánh, một ngày trước đó, đội biệt động phải tìm đường ra ngoài, ẩn nấp tại những cơ sở cách mạng. Được tin đó, toàn bộ bà con ở Sơn Trung (nay thuộc khu phố Sơn Trung, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) đã bàn nhau bí mật làm mứt, nấu bánh tét và nắm cơm để tiếp tế cho hàng trăm bộ đội.
Bà Huỳnh Thị Minh Tuyết trầm ngâm nhớ lại những mùa Xuân kỷ niệm
Sống và chiến đấu ngay trong lòng địch, đối diện với cái chết từng giây phút nên khi nhận được những tình cảm ấm áp của nhân dân, toàn đơn vị lúc đó ai nấy đều xúc động rưng rưng nước mắt. Giữa gian truân, mưa bom bão đạn, hơn lúc nào hết, tình cảm nhân dân đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua hiểm nguy. Cô Bảy tâm sự: Ở trong rừng thiếu thốn đủ bề và đã nhiều năm liền đón tết đơn sơ nên các chiến sĩ không ai nghĩ mình sẽ được đón một cái tết đủ đầy đến vậy. Cầm trên tay nắm cơm bằng cái chén, trong có miếng thịt kho mà anh em cảm động khôn xiết. Đêm đó, sau khi chúc tết lẫn nhau, nghe Bác Hồ chúc tết từ chiếc đài bán dẫn, tinh thần chiến đấu quyết thắng của toàn đơn vị đã được nâng lên đáng kể.
Sau cái tết đơn sơ ấy, sáng hôm sau, đơn vị cô Bảy bước vào trận đánh ác liệt. Trận đó, Tiểu đoàn 168 hy sinh 2 người, riêng cô Bảy bị thương ở cổ và chấn thương sọ não. Được tôi luyện trong chiến tranh, từng ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết nên cô Bảy nghĩ có thể hy sinh nhưng cô và đồng đội vẫn giữ được tư tưởng vững vàng, quyết dấn thân vì chính nghĩa.
Và Tết hòa bình đầu tiên
Cái tết không có tiếng súng đầu tiên của cô Bảy năm 1975 lại một lần nữa ghi dấu ấn bởi... xa chồng. Chồng cô lúc ấy là Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Bình Phước (Nguyễn Huệ) đang công tác tại tỉnh Long Khánh (nay thuộc Đồng Nai). Năm đó cô Bảy đang mang thai người con gái thứ 2 và là Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Phước Long cũ. Tuy không có chồng bên cạnh vào thời khắc ấy nhưng cái tết của 3 mẹ con cô đã có thêm những niềm vui từ đoàn thể. “Lúc mới giải phóng công việc nhiều lắm cháu ạ! Ngày cô gửi con cho nhà trẻ, tối đến lại gửi con cho đồng nghiệp để đi làm. Say sưa với công việc cho nên dù vợ chồng không ở gần nhau vẫn thấy có điểm chung để thông cảm cho nhau”.
Đất nước sau giải phóng ngổn ngang khó khăn. Cái tết của 3 mẹ con cùng các đoàn thể trong huyện Phước Long cũ chỉ có bo bo, khoai mì tươi và khô... theo chế độ bao cấp nhưng lan tỏa niềm vui giải phóng. Cảm thấy mình may mắn hơn nhiều đồng chí, đồng đội khác nên niềm vui của cô Bảy trong hòa bình là được giúp đỡ những đồng đội khác có cuộc sống ổn định và tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ có hoài bão, ý chí và toàn tâm xây dựng Đảng.
Những đóng góp của chị Hoàng Thị Kim Hoa đã làm đẹp thêm quê hương khi mùa Xuân về
Chị Hoàng Thị Kim Hoa (1963), Bí thư chi bộ khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang cho biết: Thời thơ ấu, chị đã từng nếm trải sự khắc nghiệt của chiến tranh nên giờ đây được sống trong hòa bình chị càng trân trọng những hy sinh, mất mát mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu xương để có được. Sống gần cô Bảy, chị Hoa học được ở cô bản lĩnh kiên cường của một người lính và sự nhiệt tình với cách mạng của đảng viên 51 năm tuổi đảng.
Nhờ sự dìu dắt của cô Bảy, nhiều năm liền chị Hoa phối hợp ban điều hành khu phố thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2014, Chi bộ khu phố Bình Giang 2 là một trong những đơn vị xuất sắc được Thị ủy Phước Long tặng giấy khen theo Chỉ thị số 30-CT/BCT của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chị Hoa trước đó được tôi rèn với vai trò chi hội phó phụ nữ, chi hội trưởng chữ thập đỏ, trưởng ban công tác mặt trận rồi được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu phố. Ngoài có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và địa phương, chị Hoa còn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, giúp đỡ các đoàn thể xây dựng chi hội vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các phong trào của khu phố và xây dựng chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026