Thứ 4, 05/11/2025 07:48:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:27, 19/02/2015 GMT+7

Nhớ mãi mùa Xuân toàn thắng

Thứ 5, 19/02/2015 | 13:27:00 217 lượt xem
BP - 1 - Từ Xuân 1975 đến mùa Xuân 2015, tròn 40 năm. Với trời đất chưa phải là dài, nhưng với một con người, một sự kiện vĩ đại là cả một chặng đường không thể nào quên. Cột mốc 40 năm của một thời khắc lịch sử mà dân tộc ta đã trải qua sẽ tồn tại mãi trong mỗi con người Việt Nam.

40 năm trước, cả dân tộc bừng bừng khí thế chuẩn bị cho một cuộc cách mạng tổng tấn công quyết định để đi đến thắng lợi kết thúc 21 năm đất nước bị chia cắt. Những ngày cuối đông, đầu xuân 1975, trời miền Bắc vẫn rét ngọt, nhưng từ làng quê đến phố thị ở đâu cũng “nóng” lên bởi không khí lên đường ra trận. Hàng vạn thanh niên nô nức tình nguyện lên đường khám sức khỏe, tòng quân tiếp viện cho cách mạng miền Nam đang trên đà thắng lợi. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi, mặc dù đang ngồi trên ghế nhà trường hay đang lao động trên những cánh đồng, nhà máy đều xếp bút nghiên để lên đường. Trong tim họ luôn vang lên những câu thơ đầy xúc động, khí thế và tự hào:”Nếu lịch sử chọn tôi làm điểm tựa/Vinh gì hơn làm người lính đi đầu/Trong đêm tối tim tôi làm ngọn lửa” (thơ Tố Hữu).

Nụ cười của những người lính trong mùa Xuân đại thắng 1975 (ảnh TL, minh họa)

14-3-1975 là ngày đáng nhớ của đơn vị tôi. Cả trung đoàn cùng lên xe hành quân Nam tiến! Nói sao hết niềm vui của cánh lính trẻ, vừa “thoát” cảnh quanh quẩn bên doanh trại, lăn lê trên thao trường... giờ được ôm khẩu AK ngồi chễm chệ trên những chiếc xe rung rinh cành lá ngụy trang bon bon trên quốc lộ 1A, đi qua những xóm làng miền Bắc để tiến vào Nam. Ngày 18-3-1975, xe của chúng tôi đến Quảng Trị và được lệnh dừng lại nơi mảnh đất miền Trung này. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương đây rồi. Nơi đây chính là giới tuyến mà 21 năm trường Dân tộc bị chia cắt. “Sông Bến Hải bên bồi bên lở/Cầu Hiền Lương bên nhớ, bên thương”. Và đơn vị chúng tôi phải dừng lại trên mảnh đất Quảng Trị để tiếp tục huấn luyện với mật lệnh: “Phòng thủ tại đây vì có tin tàu chiến và Hạm đội 7 của Mỹ quay trở lại để cứu vãn quân ngụy đang trên đà suy sụp”.

2- Những tháng đầu năm 1975, tin thắng trận ở miền Nam hàng ngày, hàng giờ được Đài tiếng nói Việt Nam phát đi, làm nức lòng nhân dân cả nước. Đó là những chiến thắng giòn giã, báo hiệu ngày tận số của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Ngày 6-1, quân ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Đây là 1 tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng ở miền Đông Nam bộ. Giải phóng Phước Long, mở ra hành lang chiến lược để quân ta tấn công Tây Nguyên và thẳng tiến về Sài Gòn - Gia Định bằng nhiều hướng.

Ngày 10-3-1975, cuộc tổng tiến công chiến lược và nổi dậy được mở đầu bằng trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ của quân ta vào thị xã Buôn Mê Thuột - một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của quân địch ở Tây Nguyên. Trận đánh “trúng huyệt” đó đã làm rung chuyển toàn bộ Tây Nguyên và bắt đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn nổi của ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn. Trong khi Chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, ngay từ trung tuần tháng 3, chiến dịch tiến công lớn thứ hai của quân ta đánh vào tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên - Huế và căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng đã được quyết định. Sau 4 ngày chiến đấu và được sự phối hợp nổi dậy của quần chúng, trưa 26-3-1975 quân ta đã tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên - Huế, giải phóng Cố đô Huế. Ngày 24-3, thị xã Tam Kỳ được giải phóng. Đà Nẵng trở nên hoàn toàn cô lập. Sáng 28-3, từ nhiều hướng khác nhau, quân ta tiến công dồn dập và mạnh mẽ vào Đà Nẵng.

Trong ký ức của người dân đất Việt sẽ mãi mãi không bao giờ quên được mùa Xuân năm 1975. Đó là mùa Xuân “cả nước hành quân ra trận” để tham gia trận đánh quyết định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất giang sơn Tổ quốc.

Tháng 4-1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng bắt đầu. Ngày 19-4, quân ta đánh mạnh trên hướng đông vào Xuân Lộc (tỉnh Long Khánh cũ). Ngày 21-4, sau những trận chiến đấu ác liệt, quân địch ở Xuân Lộc buộc phải rút chạy. Cùng ngày, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu buộc phải từ chức và chạy trốn ra nước ngoài. Chiều 26-4, quân ta mở cuộc tiến công lớn trên hướng đông và nam Sài Gòn, xiết chặt vòng vây xung quanh thành phố. Ngày 28-4, không quân ta tiến công sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả các cánh quân lớn của ta đã bao vây chặt Sài Gòn. Giờ tận số của chế độ Mỹ - ngụy đã điểm!.

3- Đúng giờ G ngày 29-4-1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ nhiều hướng đồng loạt tổng công kích vào Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của địch. Với ưu thế áp đảo, quân ta ào ạt tiến công, vừa bao vây tiêu diệt địch ở vòng ngoài vừa thần tốc, táo bạo thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở bên trong. Sáng 30-4, một mũi thọc sâu của quân ta đánh thẳng vào trung tâm thành phố, nhanh chóng chiếm phủ tổng thống ngụy. Ngụy quyền Trung ương ở Sài Gòn đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Lá cờ cách mạng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, phủ tổng thống ngụy vào đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975!.

Cả trung đoàn tôi, không, cả dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đón nhận tin này đều trào dâng niềm vui khôn tả. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như chính mình đang được ở giữa thành phố Sài Gòn. Suốt đêm hôm ấy, cả đơn vị không ai ngủ được, chúng tôi hát vang những bài ca cách mạng hào hùng. Bài ca của mùa Xuân toàn thắng, đất nước hòa bình, độc lập, tự do!

Tháng 12-2014

Bút ký: Tiến Bình

  • Từ khóa
50955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?