NHỮNG MẢNH ĐỜI CÔI CÚT
Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp Nguyễn Văn Nam cho biết: Ở đây, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau... Nhưng dù đến bằng con đường nào, họ vẫn thấy ấm lòng bởi sự chăm sóc yêu thương và đầy trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên trung tâm.
Cụ Phạm Thị Thu (74 tuổi) không nhớ rõ quê mình ở đâu. Cụ chỉ nhớ mang máng là ở một tỉnh miền Tây. Cụ có 2 con, một trai một gái. Con trai cụ đã mất vì bệnh, con gái lấy chồng bên Trung Quốc và “bặt vô âm tín”. Người chồng phụ bạc cũng bỏ cụ theo người phụ nữ khác. Không nơi nương tựa, buồn cảnh gia đình, cụ lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống rồi xin vào trung tâm ở đến nay đã tròn 15 năm. Với cụ, đây là mái nhà bình yên để sống hết quãng đời còn lại.
Nhân viên trung tâm luôn gần gũi, chia sẻ, động viên các cụ mỗi ngày
Cụ Hồ Thị Dung (73 tuổi), quê ở Hà Tĩnh có gia đình, có con nhưng không ở được. Năm 1993, cụ theo bạn vào Nam làm thuê. Sau một thời gian sống phiêu bạt, năm 2000, cụ xin vào ở trung tâm. Chia sẻ với chúng tôi, cụ không muốn nhắc nhiều đến con cái. Thế nhưng, trong sâu thẳm đôi mắt cụ, tôi cảm nhận được nỗi nhớ đến nao lòng của một người mẹ phải xa các con.
Ngoài các cụ già, người trung niên, ở trung tâm còn có 8 em từ 16-18 tuổi. Nhiều em vì giận gia đình, bỏ học đi lang thang kiếm sống, không giấy tờ tùy thân nên bị cưỡng chế vào trung tâm. Ở đây các em được học nghề và được giới thiệu việc làm...
Anh Nguyễn Văn Nam cho hay: Mọi người ở đây không muốn hoặc không thích nói nhiều về đời tư. Họ không hề có ý oán trách gia đình, chỉ tủi phận mình kém may mắn.
THẮP LỬA YÊU THƯƠNG
Hơn 10 năm gắn bó với trung tâm, sáng nào chị Trần Thị Phương, nhân viên Phòng Quản lý giáo dục - dạy nghề cũng dậy từ rất sớm để lo việc gia đình rồi đến trung tâm làm việc. Chị Phương được đánh giá là một trong những điển hình chăm sóc, nuôi dưỡng người già, được mọi người quý mến. Công việc một ngày của chị bắt đầu là hỏi thăm sức khỏe các cụ, ghi danh sách người có nhu cầu khám chữa bệnh trong ngày, cho các cụ uống thuốc và nhắc nhở các cụ tập thể dục, ăn sáng. Sau khi giúp các cụ ổn định chỗ ngồi ở nhà ăn, chị lại quay về kiểm tra giường chiếu, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt nơi các cụ ở. Buổi chiều, chị tiếp tục vào nhắc các cụ vệ sinh cá nhân và lo bữa cơm chiều. Với các cụ, không gì quý bằng sự quan tâm chăm sóc. Vì vậy, mỗi bữa ăn, chị luôn sắp xếp chỗ ngồi, nhờ nhân viên nhà ăn phục vụ các cụ theo từng chế độ khác nhau. Quan sát thấy vắng cụ nào là chị lo tìm hiểu, hỏi thăm nên ai cũng xem chị Phương như con cái của mình.
Chị Phương phụ nhà ăn chăm sóc bữa ăn cho các cụ
Chị Phương cho biết: Mỗi ngày tôi gặp gỡ, tiếp xúc với vài trường hợp, trao đổi về hoàn cảnh, tâm lý để từ đó có cách chia sẻ, động viên kịp thời.
Hôm chúng tôi đến, nơi ở của các cụ từ trong ra ngoài sạch sẽ, thoáng mát. Giường chiếu được xếp gọn gàng, ngăn nắp. “Các cụ đã lớn tuổi nên khó tính và thường xuyên ốm đau, bệnh tật, mình phải quan tâm nhiều hơn. Thông qua các buổi sinh hoạt để các cụ đóng góp ý kiến. Rất nhiều cụ nhớ gia đình, muốn về nhưng không nhớ địa chỉ. Mình phải gần gũi, giúp các cụ mỗi ngày nhớ ra một ít. Muốn về với gia đình, các cụ phải có người bảo lãnh. Vì vậy chúng tôi phải giải thích để các cụ hiểu. Đến nay, mọi người đều yên tâm ở lại trung tâm, xem nhau như người một nhà”- chị Phương chia sẻ.
NƠI MÙA XUÂN ĐẾN SỚM
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp ngày cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Trong nhà, ngoài ngõ rộn tiếng nói cười vui vẻ. Người quét sân vườn, người lau chùi bàn ghế, cắt tỉa cây cảnh, sửa soạn áo mới... Nơi đây dường như mùa Xuân đến sớm.
| Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh, nhưng được xây dựng trên địa bàn xã Minh Đức (Hớn Quản). Trung tâm hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 625 cụ già, người trong độ tuổi lao động sống lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trong đó, 110 người có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, 146 người vô gia cư và 369 người đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Bình Phước có 12 người đang sinh sống và lao động tại đây. |
Anh Nguyễn Văn Nam cho biết: Đã có nhiều đoàn từ thiện đến đây thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc tết. Để mọi người được vui vẻ, cán bộ, nhân viên ở trung tâm cùng trại viên thường xuyên dọn dẹp phòng ở, khuôn viên từ rất sớm và chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, muối dưa hành, củ kiệu... để mọi người cảm nhận như đang đón xuân cùng gia đình, người thân. Đến mồng Một tết, cán bộ trung tâm đi chúc tết và lì xì toàn thể những người đang ở trung tâm. Những cụ 70, 75, 80 và 85 tuổi được hỗ trợ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/người để ăn tết. Trong ba ngày tết, chi đoàn trung tâm còn tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ, đánh cờ tướng, thi trang trí mâm ngũ quả, cây mai ngày tết... giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà.
Chị Phương chia sẻ: “Cuộc đời mỗi người ở đây đã chịu nhiều bất hạnh. Chúng tôi xem các cụ như cha mẹ của mình. Mỗi lần có ai đau ốm phải nhập viện, chúng tôi thay nhau trực. Việc chăm sóc người già đòi hỏi ở cái tâm. Lúc bắt đầu vào làm, phần lớn vì trang trải cuộc sống, nhưng dần dần mọi người yêu nghề, coi đó như duyên nghiệp của mình”.
Dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với tâm huyết, lòng nhiệt tình của cán bộ, nhân viên trung tâm; sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp đang chuẩn bị cho những con người phải chịu nhiều thiệt thòi nơi đây một cái tết an vui.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026