Thứ 4, 05/11/2025 07:47:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:09, 19/02/2015 GMT+7

Hạnh phúc những lần gặp Bác Hồ của vợ chồng cựu chiến binh

Thứ 5, 19/02/2015 | 13:09:00 411 lượt xem
BP - Mùa Xuân này, vợ chồng cựu chiến binh Đào Quang Quỳnh và Trần Thị Xôi, xã Long Bình (Bù Gia Mập) đã ngoài 80 tuổi. Hạnh phúc của ông bà là được sống, trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Giờ đây, đã qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ký ức của những lần gặp Bác vẫn vẹn nguyên.

Nhớ lời Bác dặn, trở về với đời thường, cấp dưỡng Trần Thị Xôi không ngừng tăng gia sản xuất chăm lo tổ ấm gia đình. Quân y Đào Quang Quỳnh vẫn chuyên tâm chữa bệnh cứu người, nhất là phát huy bài thuốc gia truyền chữa rắn cắn cứu hàng trăm bệnh nhân thoát khỏi tử thần.

NHỮNG BỮA CƠM ĐẠM BẠC CỦA BÁC HỒ

Nay đã 83 tuổi, bà Trần Thị Xôi vẫn không quên những kỷ niệm hạnh phúc trong 5 tháng làm cấp dưỡng phục vụ Bác Hồ trên núi rừng Tây Bắc. Đó là thời điểm cách mạng Việt Nam đang chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những năm kháng chiến, đời sống vô cùng gian khổ, Bác Hồ cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bộ đội trong hang đá, dưới lán rừng. Trong trí nhớ của nữ cấp dưỡng Trần Thị Xôi, Bác Hồ rất giản dị và tiết kiệm. Những ngày đầu ở trong hang đá trên núi rừng Tây Bắc, đội cấp dưỡng (Sư 316) dọn riêng bàn ăn cho Bác nhưng Người nhẹ nhàng từ chối và vui vẻ ngồi ăn chung với anh em trong đoàn. Bữa ăn của bộ đội lúc này chủ yếu là cơm độn bắp, mì ăn với rau rừng, thịt hộp, cao cấp hơn thì có thịt rừng bẫy được đem kho mặn để Bác ăn dần. Cuộc sống kháng chiến thiếu thốn nên Bác thường động viên anh chị cấp dưỡng “Các cháu ăn thế nào thì nấu cho Bác như vậy. Ta đừng quản gì đói khổ, khi hòa bình lập lại là ta sẽ sướng”. Thương Bác gầy ốm vì lo việc nước, trung đội cấp dưỡng gồm 7 nữ, 3 nam thay phiên nhau xuống suối mò cua, dặm tép về kho, nấu canh rau rừng... để nâng chất lượng bữa ăn cho Bác và bộ đội. Ký ức ùa về, bà Xôi khoe: “Lần nào chúng tôi xào tép suối với măng rừng hay nấu canh cua, Bác rất thích và khen giỏi. Bác còn trực tiếp chỉ cho chị em cấp dưỡng làm món nhút từ mít rừng, rồi cách trang trí để món ăn dù dân dã vẫn ngon miệng”.

Đời thường của vợ chồng cựu chiến binh Đào Quang Quỳnh - Trần Thị Xôi

Bà Xôi kể: Trong những đêm thức lo việc nước, Bác lặng lẽ “canh” giấc ngủ anh chị em trong đoàn. Hôm sau, Bác ân cần dặn chúng tôi: “Ta còn nghèo khổ thì phải biết tiết kiệm. Hai cái chiếu đơn rách, ta khâu lại thành một chiếc chiếu lành để dùng”.

Một học giả phương Tây đã viết: “Cuộc sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự gần gũi với nhân dân là đặc trưng cho tình yêu đối với đất nước của một con người đã trở thành huyền thoại ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Một trong những yếu tố góp phần làm nên huyền thoại ấy bắt đầu từ điều vô cùng bình thường nhất, đó là những bữa ăn của vị Chủ tịch nước”.

HẠNH PHÚC 5 LẦN GẶP BÁC

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, với tầm nhìn xa trông rộng và lòng thương yêu các cháu thanh thiếu niên, Bác Hồ và trung ương quyết định mở trường thiếu sinh quân để đào tạo đội ngũ kế cận cho quân đội. Trên cơ sở đó, tháng 12-1946, Trường thiếu sinh quân liên khu IV được thành lập. Vốn lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa), có cha là thầy dạy võ cho nhiều cán bộ cách mạng, anh nuôi của nhà thơ Tố Hữu, các anh trai cầm súng đánh giặc từ sớm, năm 1947, Đào Quang Quỳnh vào học Trường thiếu sinh quân liên khu IV để phục vụ cách mạng. Tại đây, Bác Hồ trong trang phục áo vải sợi đôi giản dị đã đến thăm, xoa đầu, vỗ vai từng thiếu sinh quân và dặn dò: “Các cháu phải học thật giỏi để làm liên lạc cho bộ đội phục vụ đất nước”. Lần đầu tiên nhận những lời động viên từ Bác Hồ, thiếu sinh quân Đào Quang Quỳnh quyết tâm học quân sự, văn hóa và các ký hiệu đi đường để làm dấu hiệu cho bộ đội. Năm 1950, Đào Quang Quỳnh tiếp tục được gặp Bác Hồ và nghe Người căn dặn nhiệm vụ của một thiếu sinh quân trong kháng chiến.

Trước khi chia tay về thủ đô, Bác Hồ bắt tay, vỗ vai từng cán bộ, chiến sĩ bịn rịn dặn dò “Chiến trường còn nhiều gian khổ nên mỗi cán bộ, chiến sĩ, nữ dân quân phải đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, biết tiết kiệm và tranh thủ tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn”.

Để phục vụ lâu dài cho cách mạng, năm 1951, thiếu sinh quân Đào Quang Quỳnh được cử về Hạ Hòa (Phú Thọ), học y sĩ. Tại đây, Bác Hồ cũng đến thăm và nhắn nhủ: “Tất cả các cháu học quân y phải biết thương người, phải coi chiến sĩ là bệnh nhân như người thân của mình để chăm sóc thật tốt”. Nhớ lời Bác dạy, trở lại chiến trường ông Quỳnh đã đem hết tâm huyết, kỹ năng nghề nghiệp quan tâm, chăm sóc thương bệnh binh và tham gia phẫu thuật nhiều ca nguy hiểm. Năm 1952, trong một lần giặc Pháp thả bom napan, quân y Đào Quang Quỳnh đã dũng cảm che đỡ cho Tư lệnh mặt trận Trần Đăng Ninh nên bị thương ở gần mắt và đùi chân phải. Từ đó ông có biệt danh Quỳnh sẹo. Những cách chữa rắn cắn theo phương thuốc gia truyền và sự anh dũng trong kháng chiến của chiến sĩ quân y trẻ Đào Quang Quỳnh đã được Bác Hồ quan tâm. Năm 1957, khi Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa, ông Quỳnh vinh dự được gặp lại Người. “Lần ấy, tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba phía trên nên Bác Hồ nhận ra. Tôi quá đỗi xúc động khi Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, chuyện vợ con và bài thuốc chữa rắn cắn gia truyền của tôi đã được phục vụ cho cách mạng chưa. Người còn dặn: “Truyền giỏi phương pháp chữa rắn cho cách mạng để giúp bộ đội có sức khỏe kháng chiến”.

Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức có giảm nhưng cái tâm người thầy thuốc trở về từ kháng chiến vẫn được ông Quỳnh giữ vững để cứu người. Đặc biệt, phương thuốc gia truyền chữa rắn cắn của ông đã giúp hàng ngàn bệnh nhân khắp nơi trong và ngoài tỉnh vượt qua lưỡi hái của tử thần. Không những vậy, hàng tháng vợ chồng cựu chiến binh Đào Quang Quỳnh trích một phần lương hưu làm từ thiện và góp quỹ phát triển hội.

Trên con đường láng nhựa của xã nông thôn mới Long Bình, thoang thoảng hương điều và cà phê trái mùa, chúng tôi cảm nhận rõ mùa Xuân đang về và gõ cửa từng nhà dân. Mùa Xuân đến mang theo những việc làm ý nghĩa của cặp vợ chồng cựu chiến binh đang từng ngày học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

C.Liên

  • Từ khóa
50950

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?