Thứ 4, 05/11/2025 08:03:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:16, 16/02/2015 GMT+7

Những cây cầu ý Đảng lòng dân

Thứ 2, 16/02/2015 | 09:16:00 575 lượt xem
BP - Trước đây, việc lội qua suối Đắk Woa để lên rẫy của người dân ở thôn 2, xã Đoàn Kết (Bù Đăng) trong mùa khô vất vả một thì mùa mưa lại khó khăn và nguy hiểm đến trăm lần. Nhiều năm qua, chi bộ, ban điều hành thôn đã vận động nhân dân làm 5 cây cầu treo bắc qua suối để nối liền đôi bờ.


Cầu sóc Bù Đăng Sa Rây làm từ năm 2004 đến nay vẫn còn sử dụng

Giao thông cách trở

Tiếp chúng tôi với sự hân hoan về những thành quả mà cán bộ và nhân dân thôn 2 đạt được, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: Khoảng 10 năm trước, phần lớn diện tích đất trồng điều, cà phê, tiêu, cao su của người dân trong thôn bị bao bọc bởi dòng suối Đắk Woa. Bình thường vào mùa khô, lội qua suối nước chỉ đến mắt cá chân, nhưng vào mùa mưa lũ, nước dâng cao đến 2m, chảy cuồn cuộn, hung dữ. Vì vậy, việc qua suối vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị nước cuốn trôi. Mưa lũ về, việc đi lại, vận chuyển nông sản, lương thực thực phẩm của người dân hầu như bị ách tắc. Hộ nào có xe máy thì đi vòng lên xã Thọ Sơn để đến rẫy với chiều dài 10km và đường lầy lội khó đi, còn không thì làm liều lấy dây rừng nhờ người kéo băng qua suối.

Trước đây, một số hộ dân lên rừng chặt lồ ô, cắt dây về bắc cầu tạm nhưng đến mùa mưa nước lũ lại cuốn trôi. Giao thông cách trở nên nhiều người dựng tạm lều ở từ 1 tuần đến 10 ngày mới về. Vất vả nhất là mùa thu hoạch điều, để đưa được nông sản về người dân phải sử dụng gùi, dùng sức người làm phương tiện vận chuyển, mỗi lượt chỉ mang được 10-20kg. Cũng theo bà Thắm, do đi lại khó khăn nên hầu như cây điều không được người dân chăm sóc, năng suất chỉ đạt khoảng 0,7-0,8 tấn/ha.

Đó là chuyện của ngày trước. Còn giờ đây, việc qua suối của người dân thôn 2 dễ dàng hơn rất nhiều, bởi bà con đã đóng góp làm những chiếc cầu treo vượt suối.

Những cây cầu nghĩa tình

Được Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Thắm và Phó thôn Điểu Thành dẫn đường, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những chiếc cầu treo dài hàng chục mét do chính người Xêtiêng làm nên. Mặc dù cầu chưa thật sự bền, đẹp, thông thoáng như những chiếc cầu bê tông khác, nhưng đó là tất cả tấm lòng, sự quyết tâm và cả những giọt mồ hôi, nước mắt của người dân nơi đây.

Từ chủ trương của chi bộ, ban điều hành thôn đã vận động từng tổ đóng góp tiền, công làm cầu. Công trình nào khó, quan trọng thì làm trước. Với chủ trương đó, năm 2004, ông Điểu Thành đứng ra vận động 70 hộ đóng góp hơn 30 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công làm cây cầu dài 30m, rộng 1,6m tại sóc Bù Đăng Sa Rây (tên gọi cũ của thôn) nối liền với thôn 1. Một năm sau, 2 ông Điểu Thành và Điểu Hải vận động 60 hộ dân đóng góp 20 triệu đồng làm cầu treo nối liền với thôn 5. Phó thôn Điểu Thành cho biết: Số tiền thu được chỉ dùng để mua dây cáp, xi măng, sắt thép và một số thứ khác không tự làm ra được, còn các vật liệu như ván, lồ ô thì người dân tự tìm kiếm, nhà nào có nhiều thì góp nhiều, không có thì góp công. Do công trình phục vụ lợi ích của chính họ nên mọi nhà hăng hái tham gia mà không phải nhắc nhở, bảo ban.

Thấy hiệu quả thiết thực từ công trình, nhiều hộ dân ở những tổ khác trong thôn cũng tự đứng ra vận động mọi người làm cầu. Năm 2013, già làng Điểu Kim đã vận động 13 hộ dân đóng góp 30 triệu đồng làm 25m cầu treo rộng 1,8m tại đầu thôn.

Cần làm giàu cho dân

Ông Điểu Kim chia sẻ: Gia đình tôi và những hộ dân nơi đây chẳng khá giả gì nhưng làm cầu là vì lợi ích chung lâu dài nên gia đình nào cũng nhiệt tình hưởng ứng. Để làm cầu, mỗi hộ đóng góp 3 triệu đồng. Tuy nhiên, do một số hộ còn khó khăn, chưa có sẵn tiền nên ông bỏ ra 20 triệu đồng cho dân ứng trước và hiến 4.000m2 đất làm đường đi vào cầu. Sau gần 1 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành, thỏa mãn ước mơ bấy lâu của người dân. Cây cầu được dựng lên là nhờ công lao của già làng Điểu Kim. Vì thế mà người dân nơi đây vẫn thường gọi tên cây cầu là cầu Ông Kim.

Năm 2004, hộ dân ở cuối thôn 2 được ông Điểu Sen vận động làm cầu với kinh phí 17 triệu đồng. Do đi lại nhiều nên cầu xuống cấp nhanh. Năm vừa qua, ông Điểu Sen tiếp tục kêu gọi mỗi hộ đóng thêm 2,5 triệu đồng để tu sửa lại bằng trụ bê tông và kéo dây cáp. Cây cầu này từ đó người dân gọi là cầu Ông Sen. Một cây cầu khác là cầu lên núi Dài từ nhiều năm qua cũng được gắn liền với  công lao của 2 ông Điểu Chúng và Điểu Điên. Năm 2007, các ông đã vận động 25 hộ dân nơi đây đóng góp sức người, sức của để làm cầu lên núi Dài. Tuy nhiên, do địa hình thấp, lòng suối rộng nên vào mùa lũ cầu lại bị cuốn trôi. Theo ông Điểu Thành, do phần lớn người dân ở khu vực này còn nghèo nên việc vận động làm được cây cầu kiên cố là rất khó.

“Thôn 2 hiện có 169 hộ, 600 khẩu nhưng có tới 300 ha đất sản xuất ở bên kia suối. Từ khi những chiếc cầu được dựng lên, việc đi lại thuận tiện, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng khoa học vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng. Một số hộ chuyển đổi trồng cao su, tiêu kết hợp trồng xen canh cà phê, mì. Đến nay đã có nhiều hộ cho thu nhập gấp đôi trên cùng diện tích” - Bí thư chi bộ thôn 2 Nguyễn Thị Thắm nói.         

Vũ Thuyên

 

  • Từ khóa
50944

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?