Thứ 4, 26/11/2025 22:35:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:40, 14/02/2015 GMT+7

Nhịp đập mùa xuân

Thứ 7, 14/02/2015 | 14:40:00 194 lượt xem
BP - Các chương trình tài trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Nhiều trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh nhờ đó được cứu sống.


Bé Phạm Văn Duy đã phục hồi sức khỏe sau 4 lần phẫu thuật, không bị ngất xỉu như trước

Niềm vui đầu xuân

Tết này gia đình anh Phạm Văn Tíu - chị Phạm Thị Sen ở thôn 2, xã Long Hưng (Bù Gia Mập) đón niềm vui khi bé Phạm Văn Duy (8 tuổi) được hỗ trợ mổ tim miễn phí.

Chị Sen nhớ lại: “Từ lúc sinh ra, cơ thể cháu ốm yếu, các đầu ngón tay, chân, miệng bị tím tái. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán cháu bị hở van tim, chỉ định phải mổ ngay và phải tiến hành nhiều lần với chi phí lên đến 400 triệu đồng. Chồng phụ hồ, tôi chẻ hạt điều, cả đời này không dám nghĩ gom góp đủ tiền chữa bệnh cho con. Trong lúc tưởng như bế tắc, gia đình tôi nhận được tin vui, Bệnh viện Tâm Đức TP. Hồ Chí Minh phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã Phước Long sẽ tài trợ mổ tim miễn phí cho cháu. Sau 4 lần phẫu thuật, hiện sức khỏe cháu đã phục hồi, tiếp tục đi học, vui đùa bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ 14kg, hiện cháu Duy tăng lên 18kg, không bị ngất xỉu như trước”.

Nhìn con khỏe mạnh, chị Sen không giấu được xúc động: “Trước đây vì chữa bệnh cho con mà 3 sào đất của gia đình phải bán. Vợ chồng làm thuê, vay mượn cũng không đủ trả nợ. Cháu khỏe mạnh nên vợ chồng tôi yên tâm đi làm để nuôi cháu ăn học” - chị Sen nói.

Vừa mắc bệnh tim bẩm sinh vừa bị di chứng não ảnh hưởng đến mắt nên mới 3 tuổi, bé Nguyễn Phúc Nguyên Chương, con chị Nguyễn Thị Đằm - anh Nguyễn Thế Mạnh ở thôn 7, xã Long Hưng phải đeo kính cận 2 độ. Bé Chương thường xuyên ngất xỉu nên vợ chồng chị Đằm phải thay nhau ở nhà trông con. Không có đất ở, 4 người trong gia đình nhiều năm ở nhờ trên đất của người thân. Đầu năm 2014, gia đình chị Đằm biết đến chương trình “Trái tim cho em” do Bệnh viện Tâm Đức TP. Hồ Chí Minh tài trợ nên chị đã đăng ký để con được chữa trị. Với gia đình chị, 80 triệu đồng cho một ca mổ tim là tài sản khổng lồ. “Nếu không có sự giúp đỡ này thì vợ chồng tôi đành nhắm mắt nhìn con mang bệnh. Khi biết con được mổ tim miễn phí, tôi đã khóc vì thấy gia đình mình may mắn quá! Mặc dù bé Chương mới trải qua lần phẫu thuật đầu tiên và hàng tháng vẫn đi tái khám ở TP. Hồ Chí Minh để theo dõi nhưng gia đình tôi yên tâm hơn về sức khỏe của con. Nỗi lo vơi đi, nụ cười hạnh phúc đã đến với gia đình nhỏ chị Đằm hạnh phúc chia sẻ.

Cứu cánh cho người nghèo

Ông Trần Văn Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết: Năm 2014, Bình Phước có 31 trường hợp được hỗ trợ mổ tim, với sự tài trợ của các đơn vị như các hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo: TP. Hồ Chí Minh, thị xã Phước Long, Công ty Rosneft, Công ty Vinacapital, Công ty Đại Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh... Tùy bệnh lý, ca phẫu thuật tim phải chi phí ít nhất vài chục triệu đồng, có trường hợp lên đến vài trăm triệu đồng khi mổ tại các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Ngoài hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, có nhà tài trợ còn giúp thêm tiền để gia đình đi lại nuôi các bé trong thời gian phẫu thuật.

Hiện việc thực hiện các thủ tục để được tài trợ mổ tim khá dễ dàng. Anh T.T.T ở xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) cho biết: Nghi ngờ con bị bệnh tim, gia đình đã đưa cháu đi khám sàng lọc ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ Chí Minh. Có kết quả, anh T đem nộp tại UBND xã Tiến Thành. Tại đây, bộ phận chuyên môn sẽ tổng hợp hồ sơ và thẩm tra. Các trường hợp bệnh tim thuộc gia đình khó khăn, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Và gia đình tôi là một trong số đó.

Nếu mỗi ca mổ tim trước đây phải có 5 người đi theo cho máu thì nay, nhờ các bệnh viện chủ động được nguồn máu nên rất thuận tiện cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có trường hợp người dân không nắm được thông tin, yêu cầu của nhà tài trợ nên cán bộ phụ trách phải giải thích rất nhiều lần. Có trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ phải làm thay thủ tục. Ông Hòa cho rằng, tuy đôi lúc công việc không trôi chảy nhưng trước “tấm lòng vàng” của các nhà tài trợ và hoàn cảnh khó khăn của đối tượng, những người làm công tác này luôn cố gắng là cầu nối cho các hoàn cảnh khó khăn. Có những trường hợp cán bộ phải tự bỏ tiền túi để hỗ trợ đối tượng chi phí sinh hoạt trong những ngày nằm viện.

Xuân đang đến gần, những gia đình có người thân được mổ tim sẽ có một cái tết trọn vẹn. Anh T.T.T ở xã Tiến Thành vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã mang đến một mùa Xuân ý nghĩa. Sự chia sẻ của cộng đồng xã hội đã tiếp thêm nghị lực để gia đình tôi vươn lên”.                      

Hà Dung

 

  • Từ khóa
50918

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?