Thứ 4, 26/11/2025 22:58:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:51, 11/02/2015 GMT+7

Những phần quà ấp áp nghĩa tình

Thứ 4, 11/02/2015 | 13:51:00 223 lượt xem
BP - Chỉ còn vài ngày nữa là tới tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Không khí ngày xuân đã tràn về trên từng ngõ nhỏ. Ở những thôn ấp xa, nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” của các tấm lòng thiện nguyện đã thực sự làm ấm lòng những hộ nghèo.

Chia sẻ yêu thương

Nhận phần quà từ “Hội những người thích làm việc thiện” ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, ông Điểu Thôi ở thôn 3, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) rất vui mừng. ông Điểu Thôi là hộ nghèo trong thôn nhiều năm. Mấy năm trước, con gái lớn của ông lấy chồng, sinh hai đứa con nhỏ nhưng cuộc sống khó khăn nên đã đưa con đến ở cùng ông bà ngoại. Gần tới tết Nguyên đán nhưng ông Điểu Thôi vẫn chưa sắm sửa được gì. “Được tặng gạo, đường, muối, dầu ăn... nên tôi cũng bớt lo lắng” - ông Thôi chia sẻ.

Niềm vui nhận quà tết của đồng bào nghèo xã Lộc Tấn (Lộc Ninh)

Cũng trong dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán này, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với huyện Bù Gia Mập để chia sẻ yêu thương. Những đoàn thiện nguyện đã đến trao quà tại các xã Đức Hạnh, Phú Nghĩa, Đắk Ơ, Bệnh viện Nhân Ái (Bù Gia Mập), Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức. “Tôi và mọi người rất xúc động khi được nhận những món quà yêu thương từ những tấm lòng nhân ái. Họ đã không quên, không bỏ rơi chúng tôi. Tấm lòng của những người làm thiện nguyện thực sự là một món quà đầy ý nghĩa dành tặng người bị nhiễm HIV như chúng tôi trong dịp xuân này” - một bệnh nhân ở Bệnh viện Nhân Ái chia sẻ khi hội từ thiện Những tấm lòng vàng đến thăm và tặng quà tết 2015.

Thêm hương vị Tết

Tới ngày 4-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tấm lòng hảo tâm hơn 2.000 phần quà. Từ nay đến trước tết Nguyên đán, hội sẽ tiếp tục vận động thêm để giúp đỡ những hộ khó khăn.

Trong lần nhận quà từ đoàn thiện nguyện Chung một tấm lòng ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, bà Thị Xê ở ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) cho biết: “Chồng bỏ nhà đi từ lâu, một mình tôi nuôi ba con nhỏ, trong đó một đứa bị u não. Để trang trải, tôi phải làm đủ mọi việc. Cơm ăn bữa đói bữa no, còn cá, thịt là những thực phẩm xa xỉ với gia đình tôi”. Nhận được phần quà tết trị giá 500 ngàn đồng với các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bột ngọt, chị Xê vui vẻ nói: “Như thế này là có thể đón tết vui bên các con rồi. Tôi cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện nhiều lắm”! Ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) cho biết: Lộc Tấn hiện có 117 hộ nghèo. Để những hộ này vui tết, hội đã vận động nhiều mạnh thường quân tặng gần 700 phần quà cho đồng bào. Cuộc vận động này sẽ tiếp tục diễn ra tới chiều 28 tết.

Nằm ở trung tâm tỉnh lỵ nhưng thị xã Đồng Xoài vẫn còn nhiều hộ gặp không ít khó khăn. Để chuẩn bị cho người nghèo vui xuân, các hội, đoàn thể như: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội người mù của thị xã đã lên kế hoạch vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện ủng hộ quà tết cho người nghèo. Ông Bùi Viết Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Đồng Xoài cho biết: Hội đã trao tặng 500 phần quà tết đến người nghèo, người già neo đơn. Năm nay, phường Tân Phú là địa bàn có số hộ nghèo nhiều nhất. Hội người mù Đồng Xoài cũng đã vận động được trên 300 phần quà tết tặng các hội viên và người tàn tật trên địa bàn thị xã.

Linh Nga

  • Từ khóa
50910

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?