Thứ 4, 26/11/2025 23:01:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:51, 10/02/2015 GMT+7

Một vì sao rụng giữa vô thường

Thứ 3, 10/02/2015 | 10:51:00 147 lượt xem

BPO - Nhà báo Ngô Diệu Hiền Phó Tổng biên tập Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay thông báo cho tôi biết anh Hoàng Lâm bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Thống Nhất. Tôi đang bận công tác, có nhắn chú Hiền là động viên bạn bè đóng góp hỗ trợ cho Hoàng Lâm, chút nào hay chút nấy, trong cơn bệnh hoạn. Chú Hiền nói chờ gặp tôi sẽ bàn bạc phương án cụ thể. Thứ sáu tôi xong việc, thì ngay đêm đó Ngô Diệu Hiền cho biết là Bệnh viện cho Hoàng Lâm về. Chúng tôi Nguyễn Tường Lộc, Ngô Diệu Hiền, Lê Miên và Từ Nguyên Thạch, những người bạn thân thiết với Hoàng Lâm từ xa xưa, hẹn sáng thú bảy lên Bình Dương thăm Hoàng Lâm. Trên đường đi, chúng tôi nhận tin buồn, Hoàng Lâm đã vĩnh biệt chúng ta.

Nhà báo Nguyễn Trọng Lắm (bút danh Hoàng Lâm)

Đại lộ Bình Dương hôm ấy, bỗng dưng như mang nỗi buồn da diết. Mây trời vẫn xanh trong mà sao vẫn u buồn ảm đạm. Đường phố xe cộ cứ ngược xuôi tấp nập, nhưng chúng tôi vẫn thấy trống vắng lạ lùng. Con đường này, Hoàng Lâm, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sông Bé, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước vẫn đi về Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nay mãi mãi không còn hình bóng thân thương ấy nữa. Từ đây, chúng ta mất một người bạn chân tình thân thiết. Mất một đồng nghiệp tận tụy với nghề. Làng báo mất một nhà báo dày dạn kinh nghiệm, trong sáng, sắt son...

Nhớ hồi Hoàng Lâm là Phó Tổng Biện tập Báo Sông Bé, gia đình anh ở trong khu tập thể Báo Sông Bé, mỗi khi chúng tôi có dịp ghé thăm, là y như rằng, sau vài tuần trà quạo, là anh vội đi mua dĩa thịt cầy với lít rượu đế về nhà anh em vừa lai rai vừa tâm sự. Giọng rề rà chậm rãi ẩn chứa chất khôi hài mà thâm thúy, cái chất "tiểu phẩm Hoàng Lâm" không lẫn vào đâu được. Tiệc tàn, trời cũng khuya lắm rồi, tôi về nhà người quen trên dốc Hiệp Thành ngủ, Hoàng Lâm nhất định đưa tôi đi. Cả nhà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, hai chúng tôi mà chất lên thì chắc phải nổ lốp cong vành, Hoàng Lâm đành dẫn bộ cùng tôi đi dưới cơn mưa đêm lất phất, nhưng với cái tình mộc mạc mà thân thiết, chơi hết minh với bạn bè khiến chúng tôi như quên mất đoạn đường xa và mưa ngày thêm nặng hạt. Đưa tôi đến nơi, Hoàng Lâm mới lên xe đạp về. Tôi bồi hồi thương cảm nhìn theo bóng anh dần khuất trong màn đêm giữa con đường tối không đèn đường, hình ảnh ấy tôi không bao giờ quên.

Khi anh là Tổng Biên tập Báo Bình Phước, mỗi khi chúng tôi có dịp công tác đi ngang qua Đồng Xoài, điện hỏi thăm anh, bao giờ anh cũng nhắc nhở là lúc về ngang qua, nhớ ghé chơi, bạn bè lâu lắm mới có dịp gặp lại. Dù trời đêm khuya khoắt cỡ nào, chúng tôi điện báo là anh vui vẻ có mặt ngay, miệng cười hề hề thân thiện, trên tay cầm theo chai rượu đế. Mấy anh em ngồi bên hè phố với ly rượu đế nồng nàn ấm áp giữa đêm sương, miếng khô mặn mà thấm đượm tình bè bạn. Tiệc nhậu đơn sơ mà sao quá đỗi thân tình. Hoàng Lâm kể về những ngày cơ quan báo còn tạm bợ trong căn phòng chật hẹp, vậy mà báo vẫn đều đặn xuất bản, chất lượng bài vở ngày một nâng cao. Cây đã đâm chòi, rễ đã bám chặt vào đất Bình Phước rồi.

Hoàng Lâm còn là một người rất mặn làm từ thiện. Ngày anh Nguyễn Hữu Trí mới về nhận trách nhiệm Chánh án Tòa án tỉnh Bình Phước, Hoàng Lâm đề xuất là Tòa án tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước phối hợp với Báo Sài gòn giải phóng chung góp tặng quà cho bà con nghèo tỉnh Bình Phước. Một chuyến công tác từ thiện hoành tráng, mà cũng là dịp để chánh án ra mắt bà con. Một việc làm xưa nay hiếm.

Ôn lại một vài kỷ niệm không dễ gì quên với Hòang Lâm, để tiếc thương để ngậm ngùi. Nhưng cũng có điều làm vơi đi nỗi đau mất mát, đông đảo bà con, bạn bè hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước đến tiển đưa anh bằng cả tấm lòng. Hầu như không một người nào ở báo Bình Phước vắng mặt. Cảm động làm sao, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Bình Phước Nguyễn Như Hùng nghỉ hưu tại quê nhà Thanh Hóa xa xôi diệu vợi, đã có mặt kịp thời, cũng như Tổng Biên tập Báo Bình Phước Diệp Viên người kế nhiệm Hoàng Lâm hiện nay, ngày đêm túc trực, trọn tình trọn nghĩa với đại ca. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu, lúc sinh thời, Hoàng Lâm đã sống như thế nào với mọi người.

Một vì sao rụng giữa bầu trời vô thường mênh mông. Một ngòi viết đã gãy trên trang giấy nhạt nhòa giọt nước mắt của người ở lại. Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ. Mới đó mà giờ đây vĩnh biệt thiên thu. Chỉ còn lời nguyện cầu cho Hoàng Lâm ra đi thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Nguồn dvhnn.org.vn

  • Từ khóa
50900

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?