
Bà Liên xem lại đơn trình bày sự việc với phóng viên và địa chỉ của một người đàn ông Trung Quốc còn lưu lại trong cuốn sổ của Linh
Bất chấp những khuyến cáo của chính quyền xã, lời khuyên của cha mẹ, ngày 25-8-2014 (âm lịch), Nguyễn Thị Linh (26 tuổi), con gái bà Lô Thị Liên ở ấp 6, xã Minh Lập vẫn nghe lời dụ ngọt của kẻ môi giới “nhắm mắt đưa chân” làm dâu xứ người. Để rồi...
Tan vỡ giấc mộng đổi đời
Thấy Linh bỏ nhà đi không về, nghi có chuyện chẳng lành, bà Liên đi khắp nơi tìm bạn bè của con gái mới biết Linh đã theo bà Xuyến sang Trung Quốc lấy chồng. Bà Xuyến trước kia kinh doanh ở chợ Minh Lập, sau đó lấy chồng Trung Quốc và vẫn về Việt Nam mai mối. Nghe kể, bà Liên gọi điện thì bà Xuyến nói: “Nó đi du lịch mấy bữa rồi về”. Nhưng suốt từ tháng 8-2014 đến nay, mẹ con bà Liên mới liên lạc được 3 lần. Hai lần đầu, Linh không nói gì về chuyện bị ngược đãi. Lần thứ 3 vào khoảng đầu tháng 11-2014, qua điện thoại, Linh nức nở: “Mẹ làm sao báo với mấy chú công an để cho con về. Ở đây con chịu không nổi nữa rồi. Con trốn đi thì bị bố mẹ chồng bắt được, đánh rách đầu gối”. Thương con, bà Liên nói khéo với bà Xuyến tạo điều kiện cho Linh về nước. Bà Xuyến hứa nhưng rồi “biệt vô âm tín” đến nay và mẹ con bà Liên cũng không còn liên lạc được với nhau.
Sống trong thấp thỏm lo âu, bà Liên tìm đến những gia đình có người lấy chồng Trung Quốc để nghe tin tức về con gái nhưng không ai biết Linh đã lấy chồng ở đâu. Vừa qua, bà Liên tìm đến gia đình chị Vân ở ấp 2 nhờ giúp đỡ. Chị Vân đã từng lấy chồng Trung Quốc nên nói tiếng Trung thành thạo. Trao đổi qua điện thoại với chị Vân, nhà chồng Linh yêu cầu bà Liên phải trả lại 290 triệu đồng mà bà Xuyến đã nhận mới trả Linh về. Nếu không Linh phải ở lại làm kiếp trâu bò cho nhà họ. Biết chuyện con gái bị ngược đãi, tính mạng của con đang bị đe dọa từng ngày, bà Liên gửi đơn đến Công an huyện Chơn Thành mong được giúp đỡ đưa Linh về và sớm vạch trần đường dây môi giới này.
Và mong ước của người mẹ
| Tìm kiếm đồ dùng sinh hoạt của Linh, bà Liên thấy cuốn sổ của con gái ghi địa chỉ của một người có tên là Gu Wen Long (Cố Văn Long). Sinh ngày 27-6-1989. Địa chỉ: Số 57, xóm Tư Nhiên Thanh Cầu, thôn Bảo Tháng Hương Bắc Tứ Bình, huyện Tân Tân, thành phố Phú Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Và dãy số: 210422198906271014. |
Linh là con gái duy nhất và là con út trong gia đình có 5 anh em. Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nên anh em Linh sớm phải bươn chải kiếm sống. Năm 2010, Linh lấy chồng ở xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài), nhưng mang thai đến tháng thứ 9 thì vợ chồng Linh đưa nhau ra tòa. Chồng mất, gia đình lâm vào cảnh nợ nần, bà Liên phải bán ngôi nhà trả nợ rồi cùng con gái và cháu về tá túc bên nhà người con trai. Hàng ngày, bà Liên đi phụ quán hủ tiếu còn Linh ở nhà trông con đến khi bé được 3 tuổi thì xin làm công nhân.
Bà Liên cho biết: “Đã đôi lần tôi nghe nó nói chuyện sẽ sang Trung Quốc lấy chồng để thoát cảnh nghèo khó. Tôi khuyên can rất nhiều nhưng nó vẫn nghe người ta dụ dỗ rồi bỏ con, bỏ nhà đi lúc nào không hay. “Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện sang ở đợ cho nhà bà Xuyến rồi lân la tìm con. Nhưng tiền không có, lại không biết nói tiếng Trung nên giờ tôi chỉ biết trông vào mấy chú công an”.
Chuyện của Linh một lần nữa là bài học cho những ai nhẹ dạ, muốn đổi đời bằng cách “lấy chồng ngoại”. Kẻ môi giới quảng cáo về cuộc sống nhung lụa giàu sang qua dịch vụ lấy chồng ngoại quốc để đưa nhiều cô gái cả tin vào tròng.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026