Thứ 4, 26/11/2025 23:02:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:18, 07/02/2015 GMT+7

Hoàn cảnh bi đát của người mẹ 16 tuổi

Thứ 7, 07/02/2015 | 08:18:00 123 lượt xem
BP - “Để em có điểm tựa, thêm người đỡ đần nuôi các em và con...” - Đ.T.N (1998), ấp Bù Tam, xã Hưng Phước (Bù Đốp) mắt ngấn lệ nói với chúng tôi.


Em Đ.N.T cùng con và các em 

Năm 2005, do không kiềm chế được cơn nóng giận vì chồng suốt ngày say xỉn, chẳng lo làm ăn và thường xuyên đánh đập, chị T.T (mẹ của Đ.T.N) đã quăng con gái 9 ngày tuổi xuống đất dẫn đến tử vong.

Sau nhiều lần được hoãn chịu hình phạt của pháp luật vì liên tiếp sinh con, năm 2012, tòa án xử phạt chị T.T 6 năm tù giam. Ngày mẹ vào tù cũng là ngày Đ.T.N mới 16 tuổi nhưng phải lấy chồng để có người chia sẻ, phụ việc gia đình và nuôi các em còn quá nhỏ. Ở cái tuổi đó lẽ ra Đ.T.N đang được cắp sách đến trường, vui cùng bạn bè nhưng em lại phải bươn chải làm thuê để nuôi con và 2 em. Còn ông Đ.V, ba Đ.T.N thì vẫn chứng nào tật nấy. Ông thường dẫn theo anh trai của Đ.T.N đi làm mướn nhưng có đồng nào thì nhậu hết đồng ấy. Lâu lâu hai cha con trở về nhà lại mắng chửi chị em Đ.T.N...

Chồng Đ.T.N cũng không nghề nghiệp nên cùng vợ đi làm thuê. Năm 2014, Đ.T.N sinh con gái nên hoàn cảnh của em càng chồng chất khó khăn. Trong căn nhà được xây dựng từ Chương trình 134 của Chính phủ, 5 người sống chen chúc, không vật dụng đáng giá, không đất sản xuất. Em gái Đ.T.N học đến lớp 5 phải nghỉ để phụ chị trông cháu. Em trai của Đ.T.N đã 8 tuổi vẫn chưa được đến trường. Hằng ngày, em chỉ quanh quẩn bên các chị em, cho gì ăn nấy.

Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, nhận được phần quà gồm gạo, nước tương, dầu ăn, ít bánh kẹo, hai em của Đ.T.N hớn hở lắm. Hai chị em cứ ôm mãi gói quà, săm soi các thứ và cười rất vui. “Tụi nó là vậy, có ai cho gạo, thức ăn là mừng lắm! Ước mơ của mấy đứa nhỏ, cả Đ.T.N nữa, là cùng em được đi học. Nhưng chị nó chạy ăn từng bữa thì làm sao có thể lo cho em đến trường?” - cô họ của Đ.T.N chia sẻ.

Ông Vũ Duy Thịnh, Trưởng ấp Bù Tam cho biết: “Năm 2014, xã cắt hộ nghèo đưa xuống hộ cận nghèo vì ông Đ.V không chịu làm ăn, để thế mãi thì chỉ luôn trông chờ, ỷ lại. Tuy nhiên, trước khó khăn của gia đình, năm 2015 ấp sẽ đề xuất để gia đình em được hỗ trợ chính sách hộ nghèo”.

Trung úy Nguyễn Hoàng Anh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: Trước hoàn cảnh của gia đình Đ.T.N, anh em biên phòng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gạo, thức ăn cho các em... Số gạo được trích từ quỹ hũ gạo tình thương của đơn vị được đồn thực hiện với mục đích giúp các hộ nghèo gặp khó khăn nơi đội vận động đứng chân.

16 tuổi phải lấy chồng, đơn giản là chỉ muốn có người chia sẻ hoàn cảnh, làm điểm tựa vượt qua cuộc sống khó khăn. Đ.T.N không nghĩ, ngoài vi phạm Luật hôn nhân và gia đình về độ tuổi kết hôn thì thực tế lấy chồng ở tuổi còn quá trẻ lại không có việc làm ổn định, thêm con cái nheo nhóc, gánh nặng phải nuôi em nhỏ đã khiến hoàn cảnh thêm đáng thương, bi đát.

Hoàn cảnh của người mẹ trẻ Đ.T.N cũng khiến người dân trong ấp Bù Tam không khỏi xót xa. Nhưng ở ấp nghèo của xã vùng sâu, xa này thì bà con lối xóm cũng chẳng giúp gì được nhiều cho gia đình em. Hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng Đ.T.N và các em cần lắm sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp, tấm lòng hảo tâm cùng chung tay sẻ chia.

Hoàng Thơ

 

  • Từ khóa
50861

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?