Thứ 5, 27/11/2025 00:08:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 24/01/2015 GMT+7

Quà xuân đến sớm với người nghèo Bù Gia Mập

Thứ 7, 24/01/2015 | 14:35:00 192 lượt xem
BP - Năm nay, dường như không khí đón xuân của người nghèo ở huyện Bù Gia Mập đến sớm hơn. Những nụ cười của học trò nghèo như rạng ngời hơn khi nhận quà tết.


Người dân xã Đắk Ơ vui đón nhận quà tết sớm từ tấm lòng hảo tâm

Em Thị Ngọc (11 tuổi) ở thôn Đắk U, xã Phú Nghĩa là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Cách đây mấy năm, mẹ bị bệnh qua đời, cha đi lấy vợ nên Ngọc và em gái Thị Như, Thị Nga đến sống với cậu ruột. Cậu Ngọc cũng có 3 con nhỏ, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngọc vừa phụ cậu làm việc nhà, chăm sóc các em vừa cố gắng học tập.

Em La Đại Lực là trẻ mồ côi, sống với bà nội trong căn nhà tình thương ở thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập. Khi Lực đang học mẫu giáo thì cha mất. Ba năm sau, mẹ bỏ đi biệt xứ. Sống thiếu tình thương của cha mẹ nhưng Lực không phụ lòng bà nội và đã vượt lên hoàn cảnh, là học sinh tiên tiến của Trường tiểu học Bù Gia Mập. Được nhận quà tết sớm từ những tấm lòng thiện nguyện, Lực hồn nhiên: “Con sẽ mang quà về tặng bà nội để bà đỡ vất vả và hãnh diện về con”.

Chiều 18-1, tại chùa Đức Hạnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Bù Gia Mập và Hội những người làm việc thiện TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tặng 200 phần quà tết cho những hộ nghèo, học trò mồ côi. 10 suất học bổng cũng được trao cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.

Em Nguyễn Thị Hoài ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng mồ côi cả cha lẫn mẹ nên về ở với bà dì và ngoại. Anh chị của Hoài tự mưu sinh ở thị xã Đồng Xoài. So với anh chị, Hoài còn may mắn hơn khi có người thân chăm sóc. Ngày cuối năm, gia đình ly tán, Hoài nhớ mẹ, nhớ anh nên rất buồn. Hoài mong đến tết Nguyên đán để 3 anh em được sum họp.

Với đồng bào, món quà là nguồn động viên tinh thần lúc khó khăn. Vợ chồng ông Điểu Hơn - bà Thị Hoa ở thôn 2, xã Đắk Ơ thuộc hộ nghèo. Bà Hoa sinh được 3 con đã dựng vợ gả chồng. Hoàn cảnh các con cũng nghèo nên bà đưa 11 đứa cháu về nuôi. Chính vì vậy cuộc sống gia đình bà càng vất vả hơn. Nhận 10kg gạo cùng với số đường, bột ngọt, dầu ăn... bà rất xúc động.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bù Gia Mập chia sẻ: “Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đã đến với đồng bào nghèo, trẻ mồ côi trong huyện. Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sắp tới, hội tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi để 2.419 hộ nghèo ở Bù Gia Mập được đón một cái  tết ấm áp, nghĩa tình”.                                                                           

Nhật Linh 

  • Từ khóa
50760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?