Thứ 5, 27/11/2025 00:05:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:17, 23/01/2015 GMT+7

Niềm vui khi có con là... gái

Thứ 6, 23/01/2015 | 17:17:00 145 lượt xem
BP - Do ảnh hưởng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên đến nay, một số gia đình sinh con một bề, đặc biệt nếu sinh con là gái thì thấy mình “không bằng ai”. Tuy nhiên, một số gia đình có tư tưởng tiến bộ sinh con một bề là gái không sinh thêm để kiếm con trai mà quyết tâm nuôi dạy con nên người.


Các gia đình sinh con một bề là gái ở huyện Hớn Quản được tuyên dương

Cố sinh thêm con cho... “có nếp có tẻ”

Chị Lương Thị Hằng, cộng tác viên dân số ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú (TX. Bình Long) cho biết: Những gia đình quyết tâm sinh thêm con thì cộng tác viên đến tuyên truyền nhiều lần cũng không có kết quả. Trong ấp có chị Thị Bích, mặc dù kinh tế chưa ổn định và đã có 3 con trai nhưng vẫn muốn sinh thêm con gái. Bất chấp sự động viên của nhiều người, chị Bích tiếp tục sinh thêm... 1 bé trai nữa. Đến mức ấy, có lẽ chị Bích mới thấm thía cái cảnh đông con nên tự nguyện xin thực hiện KHHGĐ.

Chị Thị Liễu ở cùng sóc chỉ khác chị Thị Bích là đã sinh 4 con gái nhưng vẫn thích có thêm con trai. Chị cố đẻ thêm, và tiếp tục sinh bé gái thứ 5. Chị Thị Hương ở cùng ấp Sóc Bế có 2 gái và cũng muốn có con trai. Những lần cộng tác viên đến tuyên truyền, vận động chị bỏ ngoài tai và hiện chị đang mang thai con thứ 3.

Chị Đặng Thị Hảo, cán bộ chuyên trách phường Tân Phú, (TX. Đồng Xoài) cho biết: Có hộ thuộc diện nghèo nhưng vẫn cố đẻ nhiều. Khi cán bộ dân số đến vận động thì họ xua đuổi và phản ứng rất mạnh. Những hộ như vậy phải đến nhiều lần mới tiếp cận được.

Niềm vui khi có con là... gái

Hiện 2 cô con gái đã trưởng thành, chị Đoàn Thị Lưu (cộng tác viên dân số) ở tổ 4, khu phố Phúc Thịnh, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) vẫn không quên kỷ niệm cũ. Chuyện là trước đó, khi thấy chị sinh toàn gái, bố chồng đã “có lời” buộc chị phải gắng đẻ thêm con trai để nối dõi tông đường. Theo bố chồng chị Lưu, do ông có 2 con trai, nhưng đều sinh toàn gái nên chồng chị “chưa hoàn thành trách nhiệm đối với cha mẹ”. Tư tưởng phải có con trai nối dõi tông đường dần dần tác động đến suy nghĩ của chồng chị, khiến anh cũng nhiều lần lung lay, bàn với chị tìm cách đẻ con trai.

Để gia đình chồng yên tâm với quyết định chỉ sinh 2 con gái, chị Lưu nỗ lực rất nhiều để phụ giúp chồng phát triển kinh tế, nuôi dạy con. Chồng chị khi bị bạn bè tác động, có lúc nặng lời trách vợ, nhưng chị Lưu vẫn kiên trì giải thích. Dần dần, thấy 2 cô con gái càng lớn càng ngoan ngoãn, học giỏi, chồng chị Lưu thay đổi suy nghĩ, cùng vợ vun vén cho tương lai các con.

Niềm vui hiện tại của vợ chồng chị Lưu là con gái lớn Đặng Thị Hải Yến đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Con gái út Đặng Thị Ngọc Oanh hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Quản lý nhân sự TP. Hồ Chí Minh. Chồng chị Lưu đến giờ mới nhận ra rằng “nhìn tới nhìn lui trong xóm cũng không thấy được cái “hơn” của nhà có con trai so với nhà mình, thậm chí có một vài gia đình tuy có con trai nhưng “bất trị” thì càng khổ tâm hơn!”.

Ông Bạch Sỹ Long, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Năm 2014 là lần đầu tiên ngành dân số tỉnh tổ chức tuyên dương 30 gia đình sinh con một bề là gái thành đạt. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hành động tuyên truyền nhằm giảm chênh lệch tỷ lệ giới tính khi sinh.                                                               

Phương Dung

 

  • Từ khóa
50751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?