
Chị Thị Gựt vui mừng khi bê con luôn khỏe mạnh
Trước kia, kinh tế gia đình anh Tạ Thành ở ấp 4 rất khó khăn, mẹ già, vợ con đau bệnh. Hàng ngày anh phải đi làm thuê để mưu sinh. Nhà từng nuôi bò nhưng vì thiếu tiền anh phải bán. Năm 2012, điều kỳ diệu đến khi gia đình anh được nhận cặp bò từ chương trình “Lục lạc vàng - kết nối những miền quê”. Anh lạc quan nói: “Cuộc sống gia đình tôi hiện đã khá lên. Bê con đã được 5 tháng tuổi, số bò trong chuồng cũng lên đến 3 con”.
Chị Thị Gựt ở ấp 4, một trong 6 hộ được nhận bò từ chương trình, chia sẻ: “Tôi sẽ nuôi cặp bò thật tốt, vài năm nữa nếu bò đẻ bê đực thì chăm sóc lớn rồi bán, còn đẻ bê cái sẽ giữ lại làm giống. Đó là chỗ dựa duy nhất cho gia đình tôi”.
Nhờ chương trình “Lục lạc vàng” mà con gái bà Phan Thị Mai (ấp 6) có tiền nhập học. “Trước đây, gia đình tôi có 4 sào cà phê. Từ khi chồng qua đời, bản thân đau bệnh, một mình nuôi dạy 4 con thơ nên cuộc sống khó khăn, vay mượn nhiều nên phải bán đất rồi thuê nhà ở tạm. Nhờ chương trình “Lục lạc vàng” tặng 2 con bò giống và Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, sau 2 năm, gia đình tôi đã trả được nợ, thoát nghèo. Giờ đây, hàng tháng nhà tôi thu nhập trên 4 triệu đồng” - bà Mai cho biết.
Ông Trần Văn Phê, Trưởng ấp 6 nói: Chương trình “Lục lạc vàng” bằng nhiều việc làm cụ thể đã kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống và dần cải thiện kinh tế gia đình”.
Hà My

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026