
Ở tuổi 76, ông Thắng vẫn rạng ngời bên bộ quân phục và nụ cười đôn hậu
Từ chú bé liên lạc
Lanh lợi và thông minh, năm 14 tuổi, Nguyễn Văn Thắng làm liên lạc cho Tiểu đoàn Tây Sơn thuộc Trung đoàn 42, đóng ở tỉnh Hải Dương (Quân khu 3). “Chú bé liên lạc” luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động được khoảng 1 năm thì gia đình biết nên xin chỉ huy tiểu đoàn tạm ngưng công việc cho Thắng tập trung việc học. Năm 1958, ông tình nguyện tham gia cách mạng và trở thành người lính Cụ Hồ.
Với sức khỏe loại A1, trình độ 7/10 nên ông được chọn đi học tại trường Lục Quân 1 ở Sơn Tây (khóa III, từ năm 1958 đến 1961). Ông được đào tạo bài bản và thuần thục những kỹ, chiến thuật trong tác chiến cũng như thực hiện công tác dân vận, địch vận.
Đến những trận đánh ác liệt
|
Ông Nguyễn Văn Thắng được Hội đồng Bộ trưởng tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; được Trung ương Ủy ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-2014), ông được UBND thị xã Đồng Xoài công nhận danh hiệu Người công nhân kiểu mẫu. |
“Năm 1967, tôi tham gia trận chiến Nam Lào với nhiệm vụ trinh sát. Đây là những tháng ngày khó quên vì tính chất ác liệt của từng trận đánh. May mắn tôi còn lành lặn và vinh dự hơn cả là ngày 3-3-1969 được kết nạp Đảng tại mặt trận” - ông Thắng bồi hồi kể lại.
Tiếp đó, ông tham gia Chiến dịch Khe Sanh. Rồi trận chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Ông bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, một phần máu thịt đã để lại chiến trường.
Năm 1973, ông phục viên trở về quê hương và là thương binh 2/4. Từ đó, ông tham gia công tác thương binh - xã hội của xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo tiếng gọi của Đảng, năm 1983, gia đình ông đi xây dựng kinh tế mới tại xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (nay là thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Và trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc
Tại đây, ông được giao làm Chủ nhiệm Hợp tác xã may mặc huyện Đồng Phú. Với đồng lương ít ỏi trong khi 7 người con đang tuổi ăn học, khó khăn đè nặng lên vai người cựu chiến binh. Gia đình không có vườn rẫy, chỉ vỏn vẹn 1.000m2 đất để xây nhà và chia cho các con.
Năm 1986 chấm dứt thời kỳ bao cấp, ông tham gia công tác mặt trận với mức lương chỉ 14 đồng, trong khi gia đình có tới 9 miệng ăn. Nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động của hội, đoàn thể. Năm 1989, ông được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Xoài. Sau đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Xuân; đại biểu HĐND liên tục các khóa 6, 7, 8, 9, 10.
Nhớ lại những ngày mới vào làm kinh tế mới và tham gia mặt trận đoàn kết dân tộc tại Đồng Xoài, ông Thắng chia sẻ: Thời đó chỉ có chiếc xe đạp nên đi công tác mấy ngày mới về. Đạp xe từ Đồng Xoài lên Bù Đăng để ổn định nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm thường xuyên. Trong khó khăn mới càng thấy được tình đoàn kết, sự tin yêu của đồng bào với Đảng và Nhà nước.
Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn đam mê văn nghệ và nhiệt tình tham gia phong trào của hội, đoàn thể. Tại các hội thi văn nghệ phường, thị xã, tỉnh, ông luôn đoạt giải. Ông hiện là thành viên của Câu lạc bộ chèo phường Tân Phú.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026