Thứ 5, 27/11/2025 00:39:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:10, 11/01/2015 GMT+7

Quê nghèo dậy sóng vì vỡ hụi

Chủ nhật, 11/01/2015 | 08:10:00 446 lượt xem
BP - Hàng trăm hộ dân ở xã Minh Đức (Hớn Quản) như chết lặng khi nghe tin những dây hụi mình đang chơi bị vỡ. Nhiều hộ có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng đã góp vào các dây hụi.

Chúng tôi đến xã Minh Đức những ngày cuối năm. Vùng quê nghèo vốn yên ả bỗng “dậy sóng” vì đường dây tín dụng đen bị vỡ. Ông Đặng Nghiêm Thanh, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: “Hầu hết người dân trong xã đều sống bằng nghề nông, số ít làm công nhân cao su. Số tiền tích cóp được họ gom vào dây hụi mong kiếm lời. Theo thông tin ban đầu, có hơn 80 dây hụi với khoảng 1.000 lượt người chơi đã bị vỡ”.

CÔ GIÁO TIỂU HỌC LÀM CHỦ HỤI

Chủ hụi là bà Trần Thị Cẩm Mỹ (1977) ở ấp 2, xã Minh Đức là giáo viên trường Tiểu học Trần Cao Vân (Hớn Quản). Nếu dây hụi 1 triệu đồng, hàng tháng ai hốt thì chia lại cho bà Mỹ 200 ngàn đồng gọi là tiền hoa hồng.

Bà Thể với số giấy tờ ghi các dây hụi mình chơi

Bà Nguyễn Thị Thể ở tổ 3, ấp 2, xã Minh Đức (một nạn nhân) cho biết: “Năm 2009, tôi nghỉ hưu được lĩnh một khoản tiền để gửi ngân hàng. Do lãi suất ngân hàng giảm mạnh nên tôi rút về chơi hụi kiếm lời. Ban đầu, bà Mỹ trả đúng thời gian. Thấy vậy, tôi gọi thêm con cháu ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia. Riêng tôi tham gia 46 dây, trong đó 6 dây hụi 5 triệu, 8 dây hụi 2 triệu, 25 dây hụi 1 triệu và 7 dây hụi 500 ngàn đồng. Nếu là hụi không lời thì trung bình mỗi tháng tôi phải đóng 74 triệu đồng. Nhưng các dây tôi tham gia là hụi lời và hốt sau cùng nên chỉ đóng khoảng 55 đến 60 triệu đồng mỗi tháng (số tiền chênh lệch là tiền lời). Trong số 46 dây hụi, tôi mới hốt được 1 dây 2 triệu, 7 dây 1 triệu và 4 dây 500 ngàn nhưng chưa được bà Mỹ trả tiền. Số dây hụi còn lại tôi đã đóng với tổng số tiền 374,26 triệu đồng”.

Ngoài ra, bà Mỹ còn vay tiền với lãi suất cao (từ 4 đến 7%/tháng) của nhiều người. Nhiều người vét hầu bao cho bà Mỹ vay để lấy lãi. Anh Nguyễn Văn Đạt bị tai nạn, mất khả năng lao động và là hàng xóm nhưng bà Mỹ vẫn không tha. “Sau khi tai nạn, tôi được đồng nghiệp, gia đình, bạn bè ủng hộ và cộng thêm tiền dành dụm được 50 triệu đồng. Bà Mỹ tìm đến và dụ tôi cho vay với lãi suất cao trong thời hạn 1 năm (2011). Bà Mỹ nói, “Em để tiền chăn nuôi thua lỗ, cho chị vay hàng tháng lấy lãi 1,5 triệu đồng”. Thấy lãi suất cao nên cũng ham, với lại bà Mỹ là hàng xóm nên tôi không ngần ngại cho vay. Bà Mỹ hứa chỉ vay 1 năm, nhưng hết thời gian, tôi hỏi nhiều lần bà ấy vẫn không trả tiền gốc - anh Đạt cho biết.

XƠ XÁC QUÊ NGHÈO

 Ngày 5-12-2014, bà Mỹ chính thức vỡ hụi, hàng trăm người dân ở xã Minh Đức đã vây kín nhà chủ hụi. Sau khi công an xã xuống giải tán thì đến 22 giờ tối cùng ngày bà Mỹ mới về nhà.

Theo bà Thể, trung bình mỗi dây hụi do bà Mỹ tổ chức có từ 10 đến 12 người chơi, nhưng chỉ vài người biết mặt nhau. Những người này thường bỏ tiền lời cao để hốt trước. Bà Thể nói: “Khi gia đình cần tiền, tôi đóng 200 ngàn đồng/ 1 triệu để hốt hụi, nhưng bà Mỹ nói có người đóng cao hơn 10 đến 20 ngàn đồng nên lại thôi”.

Bà Mỹ mở hụi vào các ngày 1, 5, 10, 15, 20 và 25 hàng tháng. Cứ 12 giờ trưa, người chơi đến nhà bà Mỹ để khui hụi. Những người hốt hụi tháng đó được bà Mỹ hẹn 5 ngày giao tiền. Từ khi bà Mỹ vỡ hụi, nhiều người cho rằng: Những người trong các dây hụi là do bà Mỹ “vẽ” ra rồi hốt hụi trước. Sau khi hốt hụi, bà Mỹ gom tiền đi mua đất, xây nhà trọ tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và cho em gái mình đứng tên. Một số khác nghi bà Mỹ lấy tiền đi mua đất rẫy hoặc tiêu xài.

CẦN NHANH CHÓNG LÀM RÕ

Trong bản tường trình, bà Mỹ đã liệt kê một danh sách 33 người vay tiền mình và không đóng tiền hụi với khoảng 3,3 tỷ đồng; một danh sách gồm 15 người và số tiền bà Mỹ vay là 1,035 tỷ đồng với lãi suất từ 4 đến 7%/tháng, đã đóng lãi suất đến tháng 11-2014. Tuy nhiên, bà Mỹ không đề cập đến số tiền hụi và những người tham gia cũng như những người hốt hụi mà chưa được nhận tiền...

Sau khi sự việc xảy ra, đã có 110 đơn tố cáo hành vi của bà Mỹ gửi đến UBND xã Minh Đức. Đảng ủy xã đã chỉ đạo công an xã thụ lý vụ việc và báo cáo Công an huyện Hớn Quản. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Cao Vân làm việc cụ thể với bà Mỹ và báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Ông Nghiêm Đặng Thanh, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: Hiện phụ huynh học sinh ở trường Trần Cao Vân rất bức xúc trước hành vi của bà Mỹ. Mặt khác, sự việc đã vượt thẩm quyền nên chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bước đầu ổn định tình hình và báo cáo lên cấp trên. Do chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng nên chưa đình chỉ công tác của bà Mỹ. Hiện bà Mỹ tạm thời không được đứng lớp mà làm nhiệm vụ khác tại trường.

Bà Mỹ đã làm bản tường trình gửi UBND xã Minh Đức với nội dung hoàn cảnh khó khăn nên đã vay tiền nhiều người. Đồng thời, bà Mỹ cũng không quên đổ lỗi cho những người “nào đó” đã vay tiền bà mà không trả dẫn tới việc bể hụi...                                     

Nhất Sơn

  • Từ khóa
50658

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?