Thứ 5, 27/11/2025 10:34:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:25, 09/01/2015 GMT+7

Gian nan xóa nghèo ở xã Đường 10

Thứ 6, 09/01/2015 | 16:25:00 166 lượt xem
BP - Đường 10 là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bù Đăng. Xã có 1.740 hộ, 7.551 người, 49% đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gần đây, hạ tầng cơ sở thiết yếu được đầu tư xây dựng, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, hiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào Xêtiêng vẫn gặp khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm 14%.


Vợ chồng anh Điểu Gieo - Thị Bara nghèo vì vay nặng lãi, cầm cố, sang nhượng đất

Nghèo do cầm cố đất, bán điều non

Thôn 1 nằm ở trung tâm xã (trục đường ĐT760). Thôn có khoảng 15 ngôi nhà xây dựng khang trang, với số tiền hàng tỷ đồng. Nhưng bên cạnh đó là hàng chục ngôi nhà gỗ, vách nứa lợp bằng bạt ni-lon hoặc tôn thiếu trước hụt sau. Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng thôn 1 cho biết: Toàn thôn có 403 hộ gồm nhiều thành phần dân tộc, trong đó 42% người Xêtiêng. Các hộ người Kinh, Tày, Nùng di cư từ miền Bắc vào cần cù, siêng năng, biết làm ăn nên kinh tế ổn định. Ngược lại, các hộ người Xêtiêng do hạn chế về nhận thức trong phát triển sản xuất, lại vay nặng lãi, cầm cố đất, bán điều non nên còn nghèo. Cuối năm 2014, thôn còn 83 hộ nghèo, chiếm 20,6%. Đây là tỷ lệ cao nhất xã.

Vợ chồng anh Điểu Gieo - chị Thị Bara (cùng 45 tuổi) có 3 ha đất trồng điều nhưng đến nay không còn. Anh Điểu Gieo cho biết: Năm 2010, tôi bị bệnh nên phải vay nóng với lãi suất cao để chữa bệnh. Do không có khả năng trả lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con buộc gia đình phải cầm cố đất, rồi sang nhượng.

Khi chúng tôi đề cập đến số tiền vay và lãi suất vay thì anh Gieo không nhớ. Hiện vợ chồng anh được ông Điểu Mướt (anh Điểu Gieo là em vợ ông Điểu Mướt), Bí thư chi bộ thôn cho miếng đất vườn 30m2 dựng tạm căn nhà. Kế đó, anh Điểu Mút (con anh vợ của ông Điểu Mướt) cũng được ông Mướt cho miếng đất dựng tạm căn nhà vì hoàn cảnh tương tự. “Thông qua các buổi họp dân, chúng tôi đều tuyên truyền, vận động bà con chăm chỉ làm ăn, không vay nặng lãi, cầm cố đất. Vì thế đến nay tình trạng này có giảm nhưng đất thì đã gần hết” - Bí thư chi bộ thôn 1 Điểu Mướt nói.

Chưa có giải pháp bền vững

Bà Nông Thị Lũy, Phó chủ tịch UBND xã Đường 10 cho biết: Đầu năm 2014, xã có 255 hộ nghèo, đến cuối năm giảm 39 hộ, nhưng phát sinh mới 26 hộ và tái nghèo 3 hộ chiếm 14%. Phần lớn hộ nghèo do thiếu đất, thiếu vốn sản xuất, không chịu khó làm ăn, vay nặng lãi chỉ để phục vụ nhu cầu trước mắt mà không có khả năng trả rồi bán điều non, cầm cố đất. Để giảm nghèo, xã vận động bà con vượt khó vươn lên, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên và bên ngoài, còn từ nội lực của xã thì rất khó. Phần lớn người dân trong xã đều làm nông nghiệp, các hoạt động sản xuất - kinh doanh chưa phát triển nên nguồn thu của xã thấp. Xã hiện có hàng chục hộ khá, giàu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhưng khó vận động ủng hộ.

Trong năm 2014, xã đã tặng 255 phần quà cho hộ nghèo với số tiền 76,5 triệu đồng; phối hợp Công ty dược Sài Gòn, Tòa án nhân dân tỉnh và Công ty phân bón Rồng Xanh tặng 350 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Chương trình “Lục lạc vàng” trao bò cho 6 hộ nghèo; cấp tiền điện, tiền hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn 167,7 triệu đồng. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt.

Để xóa nghèo bền vững, theo bà Lũy, ngành chức năng nên thực hiện dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người dân; tăng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo. Vì trong năm qua, mới giải ngân vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội được 900 triệu đồng, trong đó vốn cho hộ cận nghèo 500 triệu đồng, vốn giải quyết việc làm 200 triệu đồng, còn lại là vốn cho các hộ dân tộc thiểu số khó khăn.             

Vũ Thuyên

 

  • Từ khóa
50643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?