Thứ 5, 27/11/2025 00:40:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:18, 09/01/2015 GMT+7

Bi kịch của một người vợ

Thứ 6, 09/01/2015 | 10:18:00 128 lượt xem
BP - Chiều cuối năm 2014, Phòng Bạn đọc Báo Bình Phước tiếp một vị khách khá đặc biệt. Động viên mãi vị khách mới kìm được những tiếng nấc nghẹn ngào và phải mất cả buổi chúng tôi mới biết về những bi kịch mà chị đã phải trải qua.


Căn nhà và vườn cây do chị N.T.N tạo dựng

Đối diện với chúng tôi là chị N.T.N (1970), trú xã Long Bình (Bù Gia Mập) với đôi mắt đỏ hoe và những tiếng nấc nghẹn ngào. Xâu chuỗi trong những giọt nước mắt ấy là cảnh ngộ éo le mà chị đang phải đối mặt.

Qua lời kể, chị N.T.N là một phụ nữ tần tảo, đảm đang trong vai trò người vợ, người mẹ nhưng may mắn không đến với chị. Khi tròn 17 tuổi, chị se duyên với một chàng trai cùng xã và sinh 5 người con, đủ nếp đủ tẻ. Để lo cho các con, chị không quản gian khổ, ngày đêm làm việc quần quật. Ngày thì theo chồng làm rẫy, tối về gom nhặt những nông sản của người dân quanh vùng mang đi bán kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy, đến năm 1996 gia đình chị có được hơn 6 ha đất rẫy để canh tác. Những tưởng cuộc sống của vợ chồng như vậy là hạnh phúc, viên mãn nhưng sau khi chia diện tích đất rẫy ra thành thửa để lập sổ đỏ, một sổ do chồng và một sổ do chị đứng tên thì bi kịch cũng bắt đầu.

Đó là khi người chồng nhất định đòi ly hôn và chia tài sản, bất chấp mọi lời khuyên can và sự hòa giải của chính quyền cơ sở. Không chịu nổi cảnh đòn roi, bạo lực, chị N.T.N chấp nhận ly thân để các con có cha, có mẹ. Theo thỏa thuận, tài sản chị được chia hơn 2,7 ha đất rẫy. Sau khi ly thân, chị trồng được 1.200 cây cao su. Còn người chồng thì đem toàn bộ tài sản được chia tặng lại cho bố đẻ. Nhà ở cạnh nhau nên cuộc sống của chị không hề đơn giản như chị nghĩ, vì sau khi ly thân mà liên tục xảy ra cảnh “đá thúng đụng nia” từ phía chồng. Nhưng tất cả vì con, chị cố gắng vượt qua. Thấy vợ nhất quyết bám trụ, không chịu sang nhượng lại đất rẫy để đi nơi khác, người chồng bắt đầu bày ra những thủ đoạn xảo quyệt hơn.

Năm 2011, người chồng qua lại chăm sóc các con và tỷ tê cùng chị về sự đoàn tụ gia đình. Thấy các con vắng bố sẽ thiệt thòi và bản thân chị cũng cần có một bờ vai để nương tựa, đồng thời chồng chị cũng đã biết ăn năn hối cải, lo nghĩ về tương lai cho các con nên chị cũng xiêu lòng. Trước ngày đoàn viên người chồng đề nghị chị đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện làm thủ tục tặng toàn bộ diện tích đất rẫy mà chị N.T.N đang quản lý cho bố chồng. Không một chút nghi ngờ, chị N.T.N làm theo mọi hướng dẫn của chồng. Chưa dừng lại đó, người chồng còn bàn với chị làm nhà riêng để vợ chồng tiện chăm sóc con cái. Nghe lời chồng, bao nhiêu vốn liếng chị dành dụm được đều dồn vào xây căn nhà hơn 100m2 trên đất mà chị đã tặng cho bố chồng.

Ngày vào nhà mới cũng là ngày thêm một bi kịch mà từ trước tới nay chị N.T.N chưa bao giờ nghĩ tới. Người chồng lợi dụng men rượu để hành hạ chị. Và cứ vậy, ngày nào chị N.T.N cũng bị chồng hành hạ, mắng chửi. Lúc đầu, chị nghĩ do chồng quá chén nên nhỏ nhẹ khuyên can và cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, khi chị phản kháng thì người chồng đuổi chị ra khỏi nhà và tuyên bố ly hôn. Ngày chị ký vào đơn ly hôn gửi tòa án nhân dân huyện cũng là ngày chị ra đi với hai bàn tay không. Đất rẫy cao su đã tặng cho bố chồng, nhà của chị xây trên đất của bố chồng. Tiền vật liệu xây dựng, tiền công thợ dù là tiền của chị nhưng do chồng mang đi trả... nên chị chỉ biết khóc và khóc.

Từ người phụ nữ đảm đang, sau 27 năm làm mẹ, làm vợ, tạo dựng cuộc sống nay chị N.T.N hoàn toàn tay trắng. Khi chúng tôi về tìm hiểu sự việc, nhiều hàng xóm thương tình kể những câu chuyện đẫm nước mắt của chị. Vụ án ly hôn của chị hiện đang được Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập thụ lý. Nhưng điều mà chị N.T.N và dư luận đang quan tâm là vấn đề tài sản của chị có được xem xét như nguyện vọng, đó là lấy lại được số tài sản để mẹ con chị có chỗ trú thân và nương tựa vào nhau. Điều mà dư luận xã Long Bình đang bức xúc không hiểu vì sao trên đời này vẫn còn tồn tại một người đàn ông bất nhân, bất nghĩa như chồng chị N.T.N.                                  

Tấn Phong

 

  • Từ khóa
50641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?