
Do không có điện nên nhiều hộ dân phải dùng máy nổ phục vụ sinh hoạt, sản xuất
Từ trung tâm xã Đoàn Kết vào thôn 8 gần 10km đường sỏi đỏ, nếu không có người dẫn đường thì chúng tôi khó mà vào được. Trưởng thôn Nguyễn Văn Quang cho biết: Thôn có diện tích 450 ha. Đất rộng nhưng chỉ có 55 hộ dân sống bằng nghề làm rẫy. Năm 2013, thôn vận động nhân dân đóng góp 25 triệu đồng làm 2,5km đường cấp phối nối từ thôn 6 qua, còn lại là các tuyến đường lô. Giao thông khó khăn nên ngành nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ hầu như chưa có. Để trao đổi hàng hóa, người dân phải ra tận trung tâm huyện Bù Đăng. Do đường xa, đi lại khó khăn nên lương thực, thực phẩm ở đây chủ yếu là tự túc, tự cấp.
Thôn chưa có nhà văn hóa nên hội họp phải mượn nhà dân. Thiệt thòi nhất là các cháu thiếu nhi vào các ngày lễ, tết chưa được hưởng một ngày vui trọn vẹn bởi thôn chưa có sân chơi.
Đến nay, thôn 8 cũng chưa có điện nên mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân rất khó khăn. Gần 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi đến thăm anh Đỗ Thanh Lâm (38 tuổi) và một số hộ lân cận mới cảm nhận được khó khăn, vất vả của họ. Anh Lâm cho biết: Do không có điện nên nhiều hộ dân mua máy nổ để bơm nước từ lòng hồ Thác Mơ lên vừa tưới cây vừa sinh hoạt hàng ngày, còn nước ăn thì dùng nước mưa. Tuy nhiên, máy nổ và hệ thống đường ống dẫn nước tốn hàng chục triệu đồng nên không phải hộ nào cũng sắm được. Mùa khô thì dùng nước hồ nên không đảm bảo vệ sinh. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi gia đình ở đây đều trang bị 1-2 bình ắc-quy, một số hộ khá hơn thì lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để có ánh sáng cho con em học bài và xem tivi. Tuy nhiên, do phải đi sạc bình hơn 6km, dung lượng bình ắc-quy thấp nên rất bất tiện. “Sau nhiều lần phản ánh, kiến nghị thì năm 2013, điện lực Bù Đăng đã đến khảo sát nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi chỉ mong điện lực Bù Đăng kéo điện vào đến đoạn đường đầu thôn, còn đường dây vào từng hộ thì sẽ vận động người dân đóng góp” - ông Quang nói.
Để đưa con đến trường, nhiều hộ dân phải chọn 1 trong 2 phương án: muốn gần và nhanh thì phải chèo xuồng vượt lòng hồ Thác Mơ đưa con sang trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thôn 8, xã Phước Sơn), an toàn hơn thì đưa con đến trường Tiểu học Đoàn Kết cách thôn 9km và trường THCS Phan Bội Châu (thị trấn Đức Phong) cách thôn 13km. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên hàng ngày, anh Phạm Văn Toàn (30 tuổi) phải đưa con vượt hồ sang xã Phước Sơn theo học. Sau đó thấy nguy hiểm nên chuyển con về học ở trường Đoàn Kết.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026