Thứ 5, 27/11/2025 13:54:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:51, 17/12/2014 GMT+7

Hai gia đình ở xã Minh Hưng cần giúp đỡ

Thứ 4, 17/12/2014 | 14:51:00 165 lượt xem

BP - Năm 2012, gia đình anh Phạm Quang Biển (1971) ở thôn 2, xã Minh Hưng (Bù Đăng) bị tai nạn giao thông khiến vợ anh tử vong tại chỗ, còn anh bị cụt cánh tay phải. Từ đây, cuộc sống bị đảo lộn. Con thứ hai của anh là Phạm Quang Hùng (1997) phải nghỉ học khi mới học xong lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình. Trong khi đó, con đầu Phạm Thị Thảo (1994) bị bệnh bại não bẩm sinh. Thu nhập chính của gia đình dựa vào số tiền ít ỏi Hùng làm ra nhưng mấy tháng trở lại đây, anh Biển bặt luôn tin con. Anh Biển cho biết: “Tháng 6-2014, Hùng đi Đồng Xoài làm thuê tại Công ty Kim Hưng. Cuối tháng cháu thường gọi điện về nhà, nhưng 3 tháng nay, cháu đi đâu không ai biết, cũng chẳng báo tin. Gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng”.

Anh Phạm Quang Biển dù mất một cánh tay nhưng vẫn chăm sóc tốt cho con gái bị bệnh bại não bẩm sinh

Anh Biển không thể làm gì vì phải chăm sóc đứa con tật nguyền và đứa con còn nhỏ. Cháu Phạm Quang Mạnh (2005), con út của anh Biển có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình khó khăn. Hiện cháu vẫn chưa đóng học phí năm học mới. Anh Biển buồn bã nói: “Cuộc sống của tôi chỉ quanh quần trong nhà với 2 đứa nhỏ. Giờ lại lo lắng mong tin cháu Hùng, chỉ mong con trở về”.

Cách không xa nhà anh Biển là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Phan Văn Thuận (1950), ngụ thôn 3. Năm 2001, vợ chồng ông cùng mẹ già và 4 người con từ Cà Mau lên Bình Phước lập nghiệp. Ông đi phụ hồ, vợ và các con bóc hạt điều thuê. Ông Thuận chia sẻ: “Nhờ chính quyền xã tặng nhà tình thương nên gia đình tôi có nơi che mưa nắng. Tưởng chừng như cuộc sống bắt đầu ổn định thì biến cố xảy đến khi hai người con Phan Thùy Linh (1984) và Phan Văn Lợi (1991) lần lượt mắc bệnh tâm thần. Tài sản trong nhà đều bán để chữa trị cho con nhưng đến nay vẫn không khỏi. Ông Thuận ngậm ngùi: “Ngoài cảnh nghèo túng thì tôi còn xót cho con mỗi khi trái gió trở trời. Nhìn con lên cơn đau mà lòng tôi quặn thắt. Nghĩ mà thương vợ, một mình chăm 2 con bệnh và cả mẹ chồng mù lòa. Giờ tôi chỉ biết cố gắng đi làm thuê, mong sao cuộc sống bớt khó khăn”.

Chị Phan Thùy Linh (trái) mắc bệnh tâm thần suốt 13 năm

Mặc dù cả 2 gia đình trên đều nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và bà con lối xóm nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên rất cần sự chung tay của nhiều tấm lòng thơm thảo. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước hoặc theo địa chỉ: Anh Phạm Quang Biển, thôn 2, xã Minh Hưng. ĐT: 0975671655; ông Phan Văn Thuận, thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Hà My

  • Từ khóa
50487

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?