Gọi nhiều cuộc điện thoại không thấy con trả lời, bà H.T.H - mẹ nạn nhân lật đật bắt xe đò từ thị xã Phước Long lên nhà trọ Ngọc Bích, thuộc khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài để tìm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Tới nơi, thấy cửa khóa trong, bà H gọi không thấy con mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, bà H hô hoán người dân xung quanh đập cửa xông vào. Bà chết lặng khi thấy con chết trong tư thế treo cổ.
Qua xác định ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Trung Quang (SN 1986), hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, phường Long Thủy, thị xã Phước Long tự tử bằng cách dùng dây thắt lưng vắt lên cửa sổ rồi gài móc treo cổ. Khi người nhà phát hiện thì anh Quang đã chết nhiều giờ trước, người tím tái. Trước khi chết, anh Quang không để lại bất kỳ lời nhắn nào.
Bà H đau xót kể: Làm việc xa nhà nên Quang thuê phòng trọ ở, cuối tuần mới về. Tối qua, bạn gái Quang ở tỉnh Đồng Nai gọi điện kể hai đứa giận nhau mấy ngày nay, nhưng khi gọi điện thoại Quang không nghe máy. Tôi gọi nhiều cuộc cũng không được.
Người dân quanh nhà trọ cho biết: Quang ở trọ tại đây đã hai năm, sống hiền lành, khép kín, không giao du hay xích mích với ai.
Nguyên nhân cái chết đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
N.Hà - N.Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026