Không đầu hàng số phận
Lên 3 tuổi, anh Phúc bị sốt cao rồi teo hai chân. Dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. 16 tuổi, anh theo cha mẹ và các anh chị em rong ruổi khắp miền Tây Nam bộ để mưu sinh. Anh kể: “Nhà có 8 anh em, cha mẹ không đủ sức cho con ăn học. Tuy tật nguyền nhưng tôi muốn làm một việc gì đó để chứng tỏ mình tàn mà không phế, vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình vừa tìm niềm vui trong cuộc sống”.
Tổ ấm của anh Phúc
Hàng năm, đến mùa thu hoạch lúa, anh Phúc lại đi gặt lúa thuê. Hết mùa, anh trở về nhà làm gốm mỹ nghệ. Năm 2000, khi nghề làm gốm mỹ nghệ ở Vĩnh Long thịnh hành, anh quyết lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, công việc không trôi chảy, anh lại phải xa xứ để tìm nghề mới.
Đầu năm 2005, anh xin làm công nhân cho Công ty TNHH MTV 27/7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bước ngoặt trong đời khi anh gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (1983). Chị Ánh cũng bị bệnh teo hai chân. Đồng cảnh ngộ và thương cảm, anh chị quyết định đi đến hôn nhân. Và họ có với nhau 2 cháu Trần Thị Mỹ Duyên (2006) và Trần Hữu Lộc (2011).
Sau khi sinh con gái đầu, anh quyết định về quê vợ ở huyện Bù Đăng lập nghiệp. Trên vùng đất mới, anh Phúc làm đủ nghề, từ buôn ve chai, bán trái cây, vé số đến bán cá viên chiên. Còn chị Ánh chăm sóc 7 sào điều, cà phê quanh nhà.
Tập 3 ngày giật ngay HCV
Khi cuộc sống ổn định, anh tham gia Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng với mục đích đem lời ca tiếng hát đến các buổi diễn văn nghệ từ thiện. Và duyên nghiệp thể thao tình cờ đến với anh. Năm 2013, anh đăng ký tập luyện môn cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Dịp này, diễn ra sự kiện hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ II. Do đơn vị Bù Đăng thiếu vận động viên môn xe lắc, anh chuyển từ môn cầu lông sang môn này.
Chỉ sau 3 ngày tập luyện, anh bước vào tranh tài và đoạt huy chương vàng cự ly 200m, bỏ xa người về nhì tới gần 30m. “Tôi chỉ tâm niệm đi thi đấu với mục đích học hỏi, giao lưu với những người đồng cảnh ngộ. Tâm lý thi đấu thoải mái lại nhận được sự động viên từ mọi người tôi đạt được thành tích ấn tượng” - anh Phúc chia sẻ.
Không chỉ xuất sắc ở lĩnh vực thể thao, anh Phúc còn là “cây văn nghệ” của hội. Tại hội thi Giọng hát hay người khuyết tật tỉnh lần thứ I anh cùng tốp ca giành giải ba chung cuộc.
Anh Phúc chia sẻ: “Thể thao đến với tôi thật tình cờ và tôi trân trọng điều này. Mỗi khi có thời gian tôi đều tranh thủ đến Trung tâm văn hóa - thể thao huyện để tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu xa hơn mà trước mắt là vượt thành tích ở hội thao Người khuyết tật tỉnh lần sau. Tôi mong có dịp tham dự đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam á (Paragame). Tôi cũng đang dự định kết hợp với Hội người mù huyện mở câu lạc bộ văn nghệ “Trái tim khát vọng” đem tiếng hát đến những hoàn cảnh không may mắn.
Trần Khánh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026