Thứ 5, 27/11/2025 15:27:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:41, 13/12/2014 GMT+7

Dũng cảm cứu bạn thoát khỏi tay “hà bá”

Thứ 7, 13/12/2014 | 07:41:00 1,485 lượt xem
BP - Mấy ngày qua, câu chuyện về một cậu bé cứu bạn khỏi chết đuối ở đập thủy lợi luôn được người dân ấp 4, xã Minh Hưng (Chơn Thành) nhắc đến. Bởi chỉ một tích tắc nữa thôi, nếu không có sự dũng cảm, nhanh trí của cậu bé thì hậu quả đã khôn lường.

Với vóc dáng nhỏ bé, ít ai ngờ Đỗ Tú Tài, học sinh lớp 62, trường THCS Minh Long lại có đủ sức và nhanh trí để cứu em Tô Duy Hưng, học sinh lớp 55, trường Tiểu học Minh Hưng A khỏi chết đuối.

Đỗ Tú Tài (phải) và Tô Duy Hưng tại nơi xảy ra tai nạn

Tài kể: Chủ nhật được nghỉ học nên Tài và anh họ Đỗ Nhật Minh (lớp 7, trường THCS Minh Long) sang chơi và theo Hưng xuống đập thủy lợi chăn trâu (nhà Hưng nuôi 5 con trâu).  Gần 9 giờ ngày 7-12-2014, 3 anh em rủ nhau cưỡi trâu ra giữa đập. Khi Tài đến nơi, nhìn lại chỉ thấy Minh cưỡi trâu cách đó 20m mà không thấy Hưng. Đúng lúc đó, có tiếng quẫy đạp dưới nước và tiếng kêu “cứu em với” của Hưng ở sau bụi cây, cách bờ đập khoảng 6m. Lập tức Tài nhảy khỏi lưng trâu, lao xuống nước, bơi trở lại để cứu Hưng. Bơi được 20m thì đuối sức nên Tài phải tấp vào một cái cột nghỉ lấy sức, sau đó bơi tiếp và lặn xuống nước tìm, kéo Hưng vào bờ. Do bị ngộp nước lâu, Hưng tím tái, không cử động. Tài liền thổi ngạt và dùng hai tay nhấn, ép lồng ngực của Hưng. Một lúc sau thì Hưng ói nước và cử động.

Tài cho biết, khi nghỉ giữa chừng để lấy sức cứu Hưng thì hơi sợ, nhưng nghĩ cùng đi chơi với nhau không thể để bạn chết đuối được nên cố hết sức bơi tiếp và lặn xuống tìm Hưng. Điều ngạc nhiên với mọi người khi Tài cho biết được anh trai dạy bơi ở dưới suối mấy lần, còn cách hô hấp thổi ngạt và ấn lồng ngực là do em xem trên tivi. Thậm chí mẹ của Tài cũng không biết con mình biết bơi.

Đưa chúng tôi đến vị trí xảy ra tai nạn, Hưng rất sợ và nói từ nay sẽ không cưỡi trâu ra đập nữa. Nguyên nhân tai nạn là do Hưng bị trượt chân rớt từ lưng trâu xuống nước lại không biết bơi.

Ông Tô Duy Sửu, Trưởng ấp 4 cho biết: Đập thủy lợi nằm giáp ranh ấp 4, xã Minh Hưng và xã Minh Long. Mấy năm gần đây đã xảy ra 2 vụ chết đuối. Mặt đập có nhiều cây cỏ mọc nên người dân hay thả trâu. Tuy nhiên, chân đập và lòng hồ có nhiều chỗ rất sâu và nguy hiểm. Qua vụ việc của em Hưng, rất mong người dân quản lý con em mình, tuyệt đối không cho các em xuống lòng hồ khi không có người lớn đi kèm. Việc làm của em Đỗ Tú Tài là tấm gương về lòng dũng cảm và sự nhanh trí, rất đáng để các bạn nhỏ học tập.                                    

Nhật Hạ

  • Từ khóa
50454

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?