Thứ 5, 27/11/2025 15:38:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:15, 08/12/2014 GMT+7

Vượt qua bóng tối

Thứ 2, 08/12/2014 | 10:15:00 123 lượt xem
BP - Gần 10 năm nay, hình ảnh vợ chồng khiếm thị Ngô Văn Điền (1976) - Lý Thị Thượng (1983) đã rất đỗi quen thuộc với người dân xã Minh Hưng (Chơn Thành). Hàng ngày, vợ chồng anh Điền mưu sinh bằng nghề bán vé số và làm chổi bán. Sự nỗ lực mưu sinh của họ nhận được sự cảm mến của nhiều người.

Cùng bị ban sởi, do điều trị không kịp thời nên anh Điền và chị Thượng đều bị khiếm thị khi mới 3 tuổi. Năm 16 tuổi, chị Thượng rời quê Bạc Liêu lên chùa Kỳ Quan 2 (quận 12, TP. HCM) học chữ nổi và học nghề.

Ngoài bán vé số, vợ chồng anh Điền tranh thủ làm chổi dừa bán

Anh Điền cho biết: Lớn lên ở Minh Hưng (Chơn Thành). Năm 1998, mẹ mất, anh quyết tâm đi học nghề để tự kiếm sống. Ban đầu, anh đến Hội Người mù huyện Bình Long học nghề làm chổi bông, sau đó anh qua thị xã Đồng Xoài học làm chổi dừa. Một thời gian sau, anh đến chùa Kỳ Quan 2 học chữ nổi và một số nghề khác. Lớp học toàn những người cùng cảnh ngộ nên quan tâm nhau và đều có ý chí vươn lên. Từ tình bạn, đến năm 2005, anh Điền và chị Thượng yêu nhau. Hai năm sau, được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bạn bè, thầy cô, hai người kết hôn rồi về Minh Hưng sinh sống và sinh được bé gái xinh xắn. Niềm hạnh phúc tràn ngập khi con gái bình thường, khỏe mạnh. Năm 2008, vợ chồng anh được một mạnh thường quân xây tặng căn nhà tình thương. Từ đó, họ yên tâm nương tựa nhau để sống.

Cảm thương cảnh ngộ của vợ chồng bán vé số, nhiều người ở Chơn Thành đã mua ủng hộ. Trung bình mỗi ngày vợ chồng anh bán được 130 tờ, lãi 130 ngàn đồng nên cũng đủ trang trải tiết kiệm. Để có thêm tiền, tranh thủ những khi bán hết vé số, anh chị cùng làm chổi dừa bán. Tùy từng loại, trung bình có giá 10-15 ngàn đồng/cái, có ngày anh chị làm được 7 cái. Để có chổi chất lượng, anh Điền phải xiết thật mạnh nên chuyện đứt tay diễn ra thường xuyên.

Hiện con gái anh chị đang học lớp 1. Mong ước của anh Điền là không bị ốm đau để bán được nhiều vé số và làm chổi, lo cho vợ con. Trong lúc một số người lành lặn, có sức khỏe lại lười biếng lao động, thậm chí đi ăn xin thì gia đình anh Điền xứng đáng là tấm gương về sự nỗ lực vượt qua số phận.                                   

Nhật Hạ

  • Từ khóa
50412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?