Ấp Suối Binh chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. 20 năm qua, nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh đèn dầu, dù cách đó chưa đầy 3km, “cả thiên hạ” sống dưới ánh đèn điện sáng choang.
MỎI MẮT CHỜ ĐIỆN
Ông Hứa Thanh Nhật, Trưởng ấp Suối Binh cho biết: “Gia đình tôi đến vùng đất này đã hơn 20 năm và ngần ấy thời gian tôi chỉ biết đến chiếc đèn dầu leo lét. Mấy năm trước, tôi gom tiền mua bình ắc-quy để “điện hóa” căn nhà”. Ông Nhật tính toán: Nhà sử dụng 2 chiếc bình ắc-quy loại 100A và 75A. Bình ắc-quy loại 100A giá hơn 2 triệu đồng, còn bình 75A cũng 1,2 triệu đồng nhưng 7-8 tháng phải thay một lần. Tiền sạc bình mỗi lần 10 ngàn đồng mà chỉ sử dụng được 4-5 ngày, tivi cũng chỉ bật coi xong chương trình thời sự là tắt, đèn điện chỉ bật vào đầu giờ tối, tranh thủ ngủ sớm và đốt đèn dầu trong đêm.
Gia đình anh Hứa Văn Hương phải dùng dầu để chạy máy xay xát
“Mỗi khi thời tiết nóng nực, ngồi quạt cho con, tôi lại ao ước được Nhà nước sớm tạo điều kiện hỗ trợ đưa điện về để chúng tôi được sử dụng thiết bị hiện đại và không phải ngủ trong cảnh mồ hôi nhễ nhại” - ông Nhật chia sẻ.
Để có điện, 4 hộ dân đội 6, ấp Suối Binh chấp nhận kéo điện nhờ với giá 120 triệu đồng. Mặc dù chưa có sự cố mất an toàn nào xảy ra nhưng nguồn điện rất yếu. Muốn bơm nước cũng lúc được lúc không, chưa kể đến bơm nước tưới cây trồng. Một số hộ có điều kiện đầu tư mua máy nổ hoặc tấm pin năng lượng mặt trời để sạc bình ắc-quy và phục vụ sản xuất.
Bà Hứa Thị Péo ở đội 6 cho biết: Không có điện, gia đình tôi không thể tăng gia sản xuất. Tivi là phương tiện duy nhất để tiếp cận thông tin bên ngoài cũng không dám xem vì chỉ bật khoảng 2-3 giờ là bình hết điện. Anh Hứa Văn Hương ở cùng đội nói: Gia đình đầu tư 1 máy xay xát nhưng không có điện phải dùng dầu nên lời lãi chẳng đáng là bao. Chỉ mong sớm có điện để mở rộng sản xuất và mua tivi, đài để nắm bắt kiến thức mới, áp dụng vào thực tế sản xuất.
... CÒN PHẢI ĐỢI
|
“Người dân trong ấp đồng ý chịu chi phí kéo điện nhưng tới nay câu trả lời vẫn là đang trình lên trên, bà con phải chờ... Người dân nơi đây mong ngày mong đêm có điện để phát triển sản xuất, phục vụ sinh hoạt”. Trưởng ấp Suối Binh Hứa Thanh Nhật |
Hiện 60% số hộ trong ấp dùng pin năng lượng mặt trời để sạc bình ắc-quy, thắp sáng. Những hộ không có điều kiện phải đưa đi sạc cách ấp khoảng 5km. Anh Triệu Văn Huy ở đội 7 nói: “Gia đình tôi vào Bình Phước từ năm 1998. Để có điện thắp sáng, năm 2010, tôi quyết định mua tấm pin năng lượng mặt trời 50W với giá 3 triệu đồng. Vào mùa mưa, các cháu đang học bài mà bình hết điện đành gác lại, rất tội”.
Ông Đinh Trọng Sách, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho hay: Do ấp Suối Binh rộng, người dân sống rải rác nên việc kéo điện gặp nhiều khó khăn. Vì đầu tư đường điện hạ thế lớn mà hiệu quả thu lại không cao nên điện lực chưa làm. Xã cũng đã nhiều năm kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, được huyện chấp thuận lập dự toán nhưng phải chờ kinh phí.
Hoàng Viện

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026