Thứ 5, 27/11/2025 18:08:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:30, 27/11/2014 GMT+7

Anh Ninh cà kheo

Thứ 5, 27/11/2014 | 13:30:00 2,880 lượt xem
BP - Đó là cái tên thân mật người dân ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) nói về anh Lò Khăm Ninh (34 tuổi). Anh là niềm tự hào của vùng quê nghèo này về khả năng chạy cà kheo nhanh chẳng khác vận động viên chuyên nghiệp.

THÀNH CÔNG NGOÀI MONG ĐỢI

Sinh ra tại vùng núi cao Hiền Kiệt, Quan Hóa (Thanh Hóa), cà kheo gắn chặt với tuổi thơ của anh. Anh Ninh kể: “Thuở nhỏ, thời tiết lạnh, không thể lội qua suối bằng chân không. Thế là những đứa trẻ trong vùng tập đi cà kheo để qua suối. Quê tôi nghèo lắm, không có sân vui chơi cho trẻ em nên chúng tôi rủ nhau chơi cà kheo. Đi mãi chán, chúng tôi nảy ra ý định tập chạy cà kheo để đua với nhau”.

Có thời gian rảnh, anh Ninh lại dạy đi cà kheo cho các con

10 tuổi, anh Ninh đã chạy cà kheo thành thạo. Năm 1995, anh cùng gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Ở vùng đất mới chưa quen biết, anh xem cà kheo như người bạn mà theo anh “cà kheo giúp tôi tìm thấy niềm vui, có sức khỏe và không thể nào quên tuổi thơ cũng như nét đặc sắc của quê hương”.

Anh luôn nghĩ chạy cà kheo chỉ là thú vui và không thể ngờ khả năng đó lại giúp anh trở thành vận động viên ở môn thể thao mang đặc trưng của các dân tộc thiểu số này. Năm 2007, anh Ninh đại diện cho xã Lộc Hiệp tham dự Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Lộc Ninh và đoạt giải nhất. Cũng trong năm đó, trong liên hoan cấp tỉnh anh xuất sắc giành huy chương vàng về cho huyện ở nội dung chạy cà kheo 200m và 1 tấm huy chương bạc ở cự ly 100m.

Khi nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, anh Ninh không khỏi tiếc nuối với năm thi đấu thành công đó. Anh kể: “Ở cự ly 100m, khi còn cách đích khoảng 6m, một chiếc gậy bị gãy, tôi phải thi đấu chỉ với chiếc còn lại. Thế là từ vị trí dẫn đầu tôi đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vượt mặt trong gang tấc và chấp nhận giành huy chương bạc”.

Ở kỳ liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2011, anh Ninh chỉ về vị trí thứ hai ở cả 2 nội dung cũng vì chiếc gậy. Thông thường, để có 2 chiếc gậy thi đấu tốt, phải chọn tầm vông già, phơi càng khô càng tốt. Thế nhưng, ở kỳ liên hoan đó anh lại bất cẩn chọn những cây tươi, nặng làm giảm tốc độ chạy. Rút kinh nghiệm từ những thất bại đó, anh Ninh đã chuẩn bị kỹ càng dụng cụ thi đấu suốt cả năm ở kỳ liên hoan 2013. Thành công mĩ mãn là hai tấm huy chương vàng ở cự ly 100 và 200m.

Khi được hỏi về kỹ thuật chạy cà kheo, anh chia sẻ: “Để đi được cà kheo không khó cũng không dễ và không cần phải có kỹ thuật cao siêu nào. Điều quan trọng là sự đam mê, khả năng chịu đựng và kiên trì. Bước đầu tập giữ thăng bằng trên hai chiếc gậy, đặc biệt là tập các bắp chân, bắp tay để chủ động trong mọi tình huống, sau đó từ từ đi từng bước một. Khi đã thành thạo thì tập đi với tốc độ nhanh hơn, dần dần sẽ chạy được”.

MONG MUỐN LƯU GIỮ BẢN SẮC QUÊ HƯƠNG

Chạy cà kheo như ăn vào máu anh Ninh. Mỗi khi có cuộc thi anh phải gác việc nhà sang một bên, thậm chí thuê người chăm sóc vườn trong vài ngày. Anh Ninh luôn muốn giữ gìn và phát triển môn thể thao đặc sắc này cho con cháu trong gia đình. Hiện tại, con gái đầu của anh là Lò Thị Cẩm Ly (14 tuổi) đã có thể chạy chậm bằng cà kheo và người con thứ hai Lò Thị Tường Vy (6 tuổi) đã đi được cà kheo.

Bé Cẩm Ly chia sẻ: “Mỗi buổi chiều bố đều tập cho chúng con. Chúng con thích cà kheo. Vì cà kheo giúp chúng con có sức khỏe và niềm vui”.

Ở mỗi kỳ họp của ấp hay những buổi gặp mặt nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân, anh Ninh đều chuẩn bị sẵn những cặp cà kheo để hướng dẫn cho ai có hứng thú với môn này. “Tâm nguyện của tôi là phổ biến chạy cà kheo rộng rãi trong cộng đồng dân cư và mong muốn môn thể thao sẽ được mọi người biết đến cũng như nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các ban, ngành” - anh Ninh chia sẻ.

Trần Khánh

  • Từ khóa
50336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?