|
Chuyện thật như đùa là: Phần chẩn đoán và kê đơn thuốc của bác sĩ, ở phần chữ ký và dấu mộc, tên của bác sĩ khám, điều trị chỉ có 1 chữ ký nhưng lại có tới 2 dấu mộc tên “đè” lên nhau, đó là mộc “Ths. Nguyễn Xuân Tùng” và mộc “BS. Nguyễn Thị Minh Thúy” đè lên nhau, chẳng biết ai là người khám bệnh cho cháu và như thế thì có đúng với quy định của ngành y tế hay không? |
Cháu bị đau bụng, nên sau khi ấn ấn mấy cái vào bụng và nghe ống nghe, bác sĩ nói cháu phải đi test HP. Tuy nhiên, bác sĩ Thúy nói bệnh viện không có dụng cụ, thiết bị test HP và chỉ dẫn ra phòng khám đa khoa địa chỉ 123 đường Hùng Vương (TX. Đồng Xoài). Tại phòng khám đa khoa này, chị Thắm đóng 80 ngàn đồng. Sau khi lấy máu, làm xét nghiệm xong mang kết quả về lại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm âm tính. Bác sĩ khám chỉ hỏi hết bao nhiêu tiền, rồi ghi chẩn đoán và kê toa thuốc. Cháu được cấp 13 viên thuốc.
80.000 đồng có thể không lớn đối với một gia đình, nhưng nếu bệnh nhân nào và ngày nào cũng như thế thì số tiền lại không hề nhỏ. Và câu hỏi đặt ra là tại sao một bệnh viện cấp tỉnh với quy mô đến 300 giường bệnh, nhiều thiết bị y tế hiện đại mà một thiết bị nhỏ - thiết bị để test HP lại không có? Và nếu không có thiết bị test HP của phòng khám đa khoa trên đường Hùng Vương thì bác sĩ có thể chẩn đoán, kê đơn thuốc?
Hoàng Long

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026