Thứ 2, 22/09/2025 04:18:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:22, 15/11/2014 GMT+7

Một học sinh lớp 6 bị cha đánh tàn nhẫn

Thứ 7, 15/11/2014 | 10:22:00 631 lượt xem
BP - Đánh bằng dây nịt, cởi hết áo quần và trói chân bằng xích, bắt đứng giữa đường cho mọi người xem... đó là cách một người cha ở khu vực Trung tâm thương mại Phước Bình (TX. Phước Long) dạy con. Bất bình trước hành động đó nhưng người dân sống xung quanh không dám báo chính quyền vì sợ mất tình nghĩa hàng xóm.

Trung tâm thương mại Phước Bình là nơi tập trung đông người buôn bán. Từ phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến khu nhà - nơi em bé tội nghiệp ở trọ cùng gia đình để tìm hiểu sự việc.

Cháu P.Q bị bắt cởi hết quần áo và xích chân (hình ảnh do hàng xóm chụp lại ngày 11-11)

Chị N.T.S bán nước giải khát gần dãy trọ cho biết: Chuyện ông N (tên người cha) đánh con xảy ra thường xuyên, vài ngày đánh một lần. Ông N thường đánh ở trong nhà, sau đó bắt cháu P.Q cởi hết quần áo, một chân buộc xích và khóa lại để cháu không chạy được. Có hôm, chúng tôi còn thấy ông N dùng dây kẽm buộc ngang người cháu P.Q. Mọi người đến can ngăn thì ông N to tiếng: “Con tui thì tui đập, liên quan gì đến mấy người”.

P.Q hiện đang học lớp 6 trường THCS Phước Bình. Cháu có học lực khá, hiền  và lễ phép. Do tuổi mới lớn nên cháu có tính hay giỡn, đùa dai với bạn và có chơi games online.

Một hàng xóm cho biết thêm: Chuyện xảy ra thường xuyên nhưng không ai tố cáo ông N. Ngày 11-11-2014, ông N đánh cháu P.Q từ sáng đến trưa mới dừng. Đầu giờ chiều ông lại tiếp tục đánh và bắt cháu cởi hết quần áo, xích ở ngoài đường như những lần trước. Trên người cháu P.Q hằn những vết lằn đỏ to như bản dây nịt và rướm máu. Chúng tôi có đến can ngăn và dọa “nếu ông còn đánh con như vậy thì chúng tôi sẽ báo công an”. Ông N to tiếng “tao thách đứa nào dám gọi!”. Quá bức xúc, chúng tôi đã chụp hình cháu P.Q và trình báo Công an phường Long Phước. Khoảng 17 giờ, công an đến và mời ông N về phường giải quyết. Khi công an đến, P.Q vẫn còn sợ ông N và không dám vào nhà.

Theo lời kể của nhiều người, ông N từ thành phố Hồ Chí Minh đến phường Long Phước, sống chung với chị P, có hai con và thuê nhà tại dãy trọ của nhà anh Bửu. Chị P buôn bán tại chợ Phước Bình, còn ông N ở nhà, chơi cá độ đá banh.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an phường Long Phước để tìm hiểu rõ sự việc. Tuy nhiên, công an phường chỉ xác nhận có sự việc một học sinh bị cha đánh đập và cung cấp hình ảnh do người dân chụp lại chứ không cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc.

PVĐT

  • Từ khóa
50243

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?