2 năm nay, khoảng 30 hộ dân sống cuối chợ và cuối tổ 14, ấp 3A, xã Minh Hưng; hàng ngàn học sinh, phụ huynh của trường Tiểu học Minh Hưng A phải sống trong “cảnh đọa đày” do môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bởi trong khi nhiều người dân được hưởng lợi của đường và chợ hóa từ chương trình nông thôn mới thì họ lại khốn khổ vì luôn phải sống trong bầu không khí sú uế do nước thải của chợ.
Nước thải ứ đọng và chảy khắp chợ Minh Hưng, tràn ra đường bốc mùi hôi thối nồng nặc
Anh Lê Hoàng Song có nhà ở cuối đường tổ giáp cổng trường học tiếc nuối: “Trước đây, con đường sỏi đỏ một bên là khu dân cư sầm uất của trung tâm xã và một bên là lô cao su của Nông trường Minh Hưng là con đường đẹp. Hơn 2 năm trước, gia đình tôi đã nâng cấp nhà để mở tiệm tạp hóa và mượn hành lang đường bộ mở quán nước, nhưng từ khi môi trường ô nhiễm không ai dám mua hàng, uống nước nên tôi phải đóng cửa. Muốn bán nhà đi nơi khác nhưng không ai mua”. Sau trận mưa rào, trời nắng lên, ngồi ở hiên nhà anh Song mùi hôi thối xộc vào mũi. Nhìn qua phía bên kia đường sỏi đỏ nước thải tích tụ nhiều ngày đọng xanh rì và đặc quệt. Anh Song cho biết, mùi hôi và muỗi đều xuất phát từ rãnh nước thải này đã tấn công khu dân cư. Chị Vũ Thị Gái và nhiều hộ dân ở khu vực này cũng bày tỏ bức xúc vì môi trường sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
|
Công trình hầm chứa xử lý nước thải chợ Minh Hưng đã được huyện phê duyệt. Tuy nhiên, thu ngân sách khó khăn nên xã chưa biết thời điểm nào công trình mới được thi công. Minh Hưng là xã điểm nông thôn mới và đã đạt 12/19 tiêu chí. Chợ Minh Hưng đã bê tông hóa nhưng do không có hệ thống thoát nước và hầm xử lý nước thải nên chưa đạt tiêu chí chợ nông thôn mới. Phó chủ tịch UBND xã Minh Hưng Nguyễn Văn Kim |
Cô giáo Bùi Thị Tuyết Vụ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Hưng A cho biết, trường có 1.200 học sinh. Để tránh tắc đường trong giờ cao điểm trên con đường liên tổ ấp 1 và ấp 3A, nơi có cả ngàn phụ huynh và học sinh đi lại, trường đã mở thêm cổng sau để giảm tải cổng trước. Cổng sau của trường đối diện với dòng nước thải đặc sệt từ chợ Minh Hưng chảy ra. Giáo viên, học sinh trường không chỉ chịu mùi hôi thối, ruồi mà còn chịu cảnh nước bẩn tràn vào do thấp hơn đường và khu dân cư. Chỉ trong mùa mưa này trường đã 3 lần mua đất sỏi đắp đường cho phụ huynh, học sinh đi.
Chị Vũ Thị Gái cho biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị UBND xã và qua các buổi tiếp xúc cử tri về thực trạng môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Riêng anh Song không nhớ đã gửi bao nhiêu lá đơn kêu cứu lên các cấp và Đài PT-TH Bình Phước.
Theo quan sát của chúng tôi và phản ánh của người dân, nguyên nhân do chợ Minh Hưng không có hệ thống thoát nước và con đường tổ 14 được bê tông cũng không có mương. Cuối chợ chỉ có hố ga nhỏ nên nước phải chảy trên đường rồi tràn qua đường sỏi đỏ liên xã và tích tụ dọc lô cao su. Chợ Minh Hưng có khoảng 300 tiểu thương buôn bán và ngày càng sầm uất khi dân số tăng nhờ có khu công nghiệp.
P.H - N.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026