Thứ 5, 27/11/2025 20:01:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:40, 11/11/2014 GMT+7

Tắm suối, 3 học sinh chết đuối

Thứ 3, 11/11/2014 | 14:40:00 401 lượt xem
BP - Mấy ngày này, người dân thôn 5, xã Đức Liễu (Bù Đăng) chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng 3 học sinh tử vong do chèo xuồng nhựa ra suối tắm. Đó là các em Bùi Chí Phúc (2003), Nguyễn Ngọc Tiến (2004) và Trần Đức Hưng (2004), cùng học chung lớp 5A3, trường Tiểu học Kim Đồng, xã Đức Liễu.

>> Tắm suối, 3 học sinh bị chết đuối

Chúng tôi tìm đến nhà em Bùi Chí Phúc bên QL14. Con đường đang thi công bụi mù mịt khiến khung cảnh đám tang Phúc càng thêm thê lương. Phúc là con trai duy nhất, chị Đặng Thị Thìn (42 tuổi) nằm vật vờ bên quan tài con. Mỗi khi tỉnh táo hơn chị lại gào khóc khiến ai dự đám tang cũng không cầm được nước mắt: “Sao con lại bỏ đi như vậy, thiếu con, ba mẹ biết sống ra sao?...”. Nghe những lời ai oán đứt ruột gan của vợ, anh Bùi Chí Phùng dù cố gắng kiềm nén nỗi đau nhưng nước mắt vẫn lăn trên gò má đen sạm.

Ông Trương Văn Vương, Trưởng thôn 5, xã Đức Liễu chỉ nơi 3 học sinh chết đuối

Giọng nghèn nghẹn, anh Phùng kể: Hôm đó (8-11), vợ chồng tôi đi làm rẫy về mà không thấy Phúc liền sai chị nó đi tìm, nhưng gọi mãi không thấy. Tới 5 giờ 30 phút chiều tôi đi tìm cháu thì thấy cha mẹ cháu Tiến và cháu Hưng cũng tìm con. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chúng tôi bảo nhau xuống suối Khe Cạn nơi các cháu thường đi câu cá tìm. Lần theo bờ suối, thấy hai bộ quần áo để bên bờ suối, tôi liền nhờ mấy thanh niên bơi quanh suối tìm. Khoảng 30 phút sau, mọi người thấy cách bờ suối không xa có chiếc xuồng tự chế của người dân dùng để đi qua suối vào rẫy bị lật úp. Mấy thanh niên vội lặn sâu xuống xung quanh thì vớt được thi thể cháu Hưng. Sau đó là thi thể cháu Phúc. Một giờ sau, thi thể của Tiến cũng được tìm thấy cách đó 10m. Nhìn xác các con, chúng tôi không tin đó là sự thật. 

Chị Lê Thị Thu thất thần trước cái chết của con trai út Trần Đức Hưng. Chị cho biết: “Gia đình được một gái, ba trai, Hưng là con út rất ngoan, luôn tự giác phụ việc gia đình như người lớn. Tôi không nghĩ sự việc đau lòng đến với gia đình như thế”. Nói đến đó chị Thu khóc nấc.

Ông Trương Văn Vương, Trưởng thôn 5 cho biết: Khi nghe tin 3 cháu chết đuối cùng lúc tôi cũng bị sốc. Không thể tin nổi. Đó là nỗi mất mát quá lớn đối với 3 gia đình trong thôn. Trong các buổi họp thôn, chúng tôi vẫn nhắc nhở người dân cẩn thận và chú ý đến con em mình vì địa bàn nhiều sông suối. Nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra”.

Theo ông Vương, suối Khe Cạn - nơi xảy ra vụ tai nạn nằm khuất sâu trong rẫy của người dân nên ít người qua lại. Hiện đang là mùa mưa nên nước sâu khoảng 5-6m, còn vào mùa khô, lòng suối cạn có thể đi qua được. “Không ai muốn nhưng đây là bài học đắt giá để phụ huynh cảnh giác, nhất là những vùng nhiều sông suối” - ông Vương nói.  

Hữu Dụng

  • Từ khóa
50210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?