Gia đình ông Điểu Vanh (58 tuổi) có 1 ha cà phê và tiêu. Để có nước tưới, ông phải mua máy nổ. Mỗi lần tưới tốn khoảng 8 lít dầu. Ông cho biết: “Chi phí cho một lần tưới cây quá tốn kém dẫn đến thu nhập của gia đình giảm đi đáng kể”. Đó là với hộ khá giả như ông Vanh, còn những hộ khó khăn, để có nguồn nước tưới thì chỉ còn cách lấy nước suối nhưng giải pháp này chỉ với hộ sống gần nguồn nước.
Ở tổ 9, trường mẫu giáo đang xây dựng. Nhà văn hóa trung tâm cũng không có điện làm ảnh hưởng đến việc học hành của các em nhỏ và đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
Ông Hoàng Văn Quảng, cán bộ giao thông - thủy lợi xã cho biết: “Suốt mấy năm nay, người dân tổ 9 phản ánh vấn đề điện thắp sáng rất nhiều, chính quyền xã cũng đã khảo sát, lập dự án đề nghị nhà nước đầu tư. Theo tính toán sơ bộ, đường điện từ đường ĐT756 vào tổ 9 dài 3km, chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Đời sống của người dân còn quá khó khăn nên không thể tự đóng góp kéo điện mà chỉ có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.
Tại cuộc họp giao ban với UBND xã Tân Hưng 6 tháng đầu năm 2014, Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Thưa đã kết luận: “Về đầu tư đường điện cho một số điểm dân cư trên địa bàn huyện, đề nghị Điện lực Hớn Quản khảo sát thực tế, dự trù kinh phí, kiến nghị với Công ty Điện lực Bình Phước hỗ trợ, phân bổ vốn trong năm 2015 và các năm tiếp theo để lắp đặt đường điện cho người dân sử dụng”. Và vì vậy, người dân nơi đây vẫn đang phải tiếp tục chờ.
Hà My

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026