Gia đình anh Điểu Sơ bên túp liều nhỏ
Cha anh là ông Điểu Saran (66 tuổi) bị tai nạn giao thông nên không còn khả năng lao động từ nhiều năm nay. Bà ngoại thì già yếu và hai con của anh còn nhỏ. Kinh tế gia đình anh Sơ chỉ dựa vào việc làm thuê của vợ là chị Thị Bách nên thu nhập hết sức bấp bênh. Chị Bách cho biết: “Những lúc người ta kêu đi làm thuê, làm mướn thì có tiền mua gạo, thức ăn cho cả nhà, còn không thì đi mượn hàng xóm để sống qua ngày. Hai đứa con sắp phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí”.
Được biết, để chữa trị khỏi bệnh viêm phổ giác mạc của anh Sơ thì cần khoảng 100 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn với gia đình anh. Chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ là một phần nhỏ. Gia đình anh Sơ đang rất cần sự giúp đỡ. Mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn.
Hà My

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026